Tuesday, July 28, 2015

3 Hòn Đầm - Kiên Lương

đó là cái nơi mà tụi bạn dụ mình về họp mặt, T về đi chổ này bao vui , Be Bo tha hồ tắm, bắt ốc mò cua thỏa thích...!!!
 rời Núi Đèn, chúng tôi đi xe đến bến tàu để chạy ra ba hòn,





 




 nghe chị bạn thuyết minh, người ta ví nơi đây là vịnh Hạ long của miền Tây,  VHL sao thấy bó gọn, khô khan, tù túng quá, nhận thấy nơi này bao la thanh bình, tươi thắm nên thơ hơn!!!
 

 

 nhóm tiền trạm chạy trước xí chổ :)






giữa các hòn mà nước cạn xìu, con nít như Bo lội qua dễ dàng đi từ hòn này sang hòn khác thích ghê, có điều là đau chân lắm, nhưng chơi vui quá nên quên mất tiêu!


 



 


 








chơi đã đói quá kéo lên, các em hướng dẫn viên đã chuẩn bị sẵn sàng,
 đi với mẹ chuyến này toàn người lớn Bo chán lắm, mai sao thằng con tìm được thần tượng của mình " he looks like the power ranger"


2 comments:

Dã Quỳ said...

Cảnh đẹp quá chị há! Chuyến rồi, cả nhà tha hồ đi đủ chỗ hết trọi. Thích gì đâu! Khi nào em mới làm 1 chuyến như vậy được ta?

Đỗ said...

Đúng là chuyến rồi đi chơi nhiều nhưng Be Bo hình như chưa đã.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...