Saturday, July 4, 2015

Biển Kep - Cambodia

Ngày thứ 2 của Trại hè NTT, 27/6/2015, thầy trò kéo nhau đi thăm nước bạn.
biên giới thấp thoáng những tòa nhà đồ sộ án ngữ thì ra là những nơi cho người người đến "cúng"....






 đường xá ngon lành hơn so với phía VN, không có hàng quán ven đường, rộng rãi, êm ru, thỉnh thoảng ở  ngã ba đường có những tượng tạc giống như thật khá đẹp, trông hay hay.

Xe ghé thăm chợ cho biết và để mua trái cây đem đến biển,
Hoàng tử hay vị thần gì đó, oai phong ngay mặt chợ, 2 bác cháu cũng góp phần chen lấn chộp hình, hi...hi...



 


sầu riêng thơm ngon quá,


trước khi lên xe, thấy hàng phượng đẹp quá, bèn làm 1 bô !

Đứng trước biển là những gương mặt ham vui,

Be, Bo đến hôm nay mới được 1 ngày nắng đẹp để vùng vẫy, cám ơn ông trời hết sức luôn,






 


mẹ nó cũng vui mừng hết biết, lâu lắm mới có dịp tung tăng với bạn bè nối khố năm xưa !!! cùng Kim Sinh

 



 

Với cô Phượng
 
Thảo ,Thu & Sinh,
cô Phượng chụp cho Thảo Sinh và cô Ánh
 nhờ có bác mà cả nhóm được những bức ảnh ưng ý để đời,



 trở về sau 1 buổi đùa vui hết mình, tạm biệt xứ chùa tháp

 










4 comments:

Diên Hoàng said...

Giận, không thấy bikini :)

BeBo said...

he...he, tắm ở biển hổng có người xưa thì nàng nào cũng tha hồ vận bikini, nhưng đằng này....biết rồi ....dị chết ....:) :)

Đỗ said...

Các bạn ở trường NTT họp mặt vui thiệt. Vui nữa anh B và tui cũng được hỏi học lớp nào.

BeBo said...

2 Anh thay quen quen hoc lop A hay P vay, ha....ha :) :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...