Monday, August 11, 2014

French Quarter - NO.

Ngày thứ sáu, dự tính đi chơi biển nhưng trời vẫn âm u và mưa vẫn rơi rỉ rả, cố vớt vát chạy được hơn nửa giờ, mưa như trút gói quật mạnh, cây đổ 2 bên đường thật sợ, tầm nhìn mờ mịt, thôi quay về em ơi, tiếng anh B ngao ngán....vòng lại nhà chị Th...coi như vỡ kế hoạch, tối đến vẫn lâm râm rủ nhau dạo phố, thế là cả nhà kéo đến FQ, nơi mà ít ai có thể bỏ qua khi đến NO.



 

 

 








 





 



Photo on July 12, 2014.

4 comments:

Dã Quỳ said...

Hè năm nay, cả nhà đi chơi đông, tây, nam, bắc đủ khắp chốn luôn heng.

Đỗ said...

Anh Bo nam nay coi bo tro do, se mau cao cho coi.

BeBo said...

Năm nay chỉ có NO thôi mà dì Quỳ, còn muốn thăm ngoại Cuń nữa kia.

BeBo said...

Ui lâu quá mới thấy bác Đỗ, anh Bo năm nay cao vượt hẳn, bắt đầu thích ăn đồ Mỹ, sẽ nhổ giò vù vù đó bác.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...