Tuesday, June 10, 2014

Giã từ mái trường Tiểu học!!!

7 năm qua mau, từ 1 bé nhỏ xíu nhứt trường giờ đã trở thành thiếu niên tốt nghiệp tiểu học cũng không lớn bằng bạn bè đồng trang lứa, nhưng thằng bé luôn nổi bật trong mọi sinh hoạt với nụ cười rạng rỡ trên môi, luôn đem niểm vui thân thiết đến mọi người. Cùng đi với bé dạo quanh trường mới nhận ra rằng con mình quá "nổi tiếng"...hi...hi ...vì luôn nghe tiếng gọi chào " Hi, Khoa" , những cái vẫy tay, những ánh mắt trìu mến, những vòng ôm ấm áp....cảm động xen lẫn chút tự hào nữa chứ ....bởi vì mẹ có được con "Mr.Bo" của cả nhà Bình-Thảo-Be-Bo !!!
với Ms. Abigail Cain, Speech teacher.
 với Ms. Whitney Scott - Life Skill.


 với Ms. Nasha Jackson, cô giáo chính suốt 6 năm của BO.
 với cô Hiệu trưởng Jessica Hernander.
 với ông Cậu.
với Ms. Augustina Jones
 với Ms. Shardae Lenon




Kỷ niệm 7 năm đèn sách của BO !!!
Rất thích quyển year book này của Bo, rất chất lượng cả hình thức lẫn nội dung, bìa cứng bóng, giấy bên trong cũng cứng bóng luôn, hình ảnh thật đẹp, rõ nét, trình bày công phu, ý nghĩa vô cùng, còn có cả DVD slide show từ Mẫu giáo đến năm cuối cấp được lồng nhạc vui nhộn và rất hay.
 — cảm thấy thật tuyệt cùng với Thathoc Nguyen.



  thích nhứt là hình nhóm học sinh học suốt 7 năm qua có 57 em, 2 hình ảnh so sánh từ những gương mặt non choẹt búng ra sữa đến những gương mặt hóm hỉnh, tự tin, thông minh, cương nghị đầy hứa hẹn cho mai sau...





11 comments:

Ngọc Tròn said...

Tuyệt vời và ý nghĩa quá, vui chung niềm vui với chị Thảo!

Unknown said...

Hoan hô Bo 100 lần, hoan hô má Thảo 99 lần :D

Dã Quỳ said...

Chúc mừng Prince Bo thêm một lần nữa nè. Nhanh quá chừng. Thoát cái mà Prince Bo của dì Quỳ đã tốt nghiệp tiểu học rồi à. Sang năm, 2 anh em qua học cùng trường rồi hả mẹ Thảo?

Hun anh Bo chụt chụt luôn nè!

lou said...

Bo giỏi quá hoan hô Bo 🎉👍

BeBo said...

Ngọc ơi, Ngọc à, sao lâu quá mới xuất hiện vậy dì, chị cám ơn em.

BeBo said...

Bác Chu Nam Cương nữa, anh vẫn khỏe? Đọc những bài rừng rực của anh em rất thích, cả Bo và mẹ cùng cám ơn bác lời khen.

BeBo said...

Chụt , chụt dì Quỳ ui, nhanh hé, loay hoay em Mèo nhí cũng tốt nghiệp cho coi, ha....ha....

BeBo said...

dì lou luôn, lúc này Blog vắng hoe hé, hè rồi chị sẽ vào blog thường hơn , ghé chơi cho vui nghe Lou.

Ngọc Tròn said...

Em vẫn đọc blog chị thường, để ngắm Be Bo lớn lên, chỉ là lắm lúc trầm cảm, ko nói ko rằng, đi vô rồi lại đi ra, hihi.

lou said...

dạ , ngày nào em cũng vô blog chị mà 😘😘😘😘😘

BeBo said...

chị thật vô tình, có 2 đứa em thường xuyên thăm viếng mà nào có hay, để tạ lỗi chị sẽ để thời gian chăm sóc nhà cửa và khách ghé chơi chu đáo hơn nha Ngọc & Lou :)!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...