Monday, March 31, 2014

Progreso, Mexico.

Tờ mờ sáng, tôi háo hức săn ảnh bình minh, nhưng mây mù nhiều quá,

cờ được treo lên,

 tàu dần cập bến, nôn nao khi thấy thấp thoáng dãi đất xa, xa cuối chân trời, 2 ngày đêm lênh đênh,  bao chờ đợi đã đến.
Càng vào gần, tiếng hải âu càng véo von, lảnh lót, từng đàn chao liệng vui mừng chào đón chúng tôi,
Ăn sáng, chuẩn bị lên bờ,

Hello Progreso, được tung tăng rồi
Book tour đi chơi nhưng bị trể hết chổ nhờ vậy mà tụi mình đi với người địa phương rẻ hơn nhiều nhưng hướng dẫn cũng được lắm.
Combo tour này xem được 2 nơi,
1/ Dzibilchaltun mayan ruins,
chỉ cách  Progreso 12 miles, khu  khảo cổ Dzibilchaltun là 1 trong số trung tâm nghi lễ quan trọng của thế giới Mayan.















  hồ thiên nhiên, lọt thỏm trong khu thành trì bao bọc,

2/ Progreso, 1 đảo nhỏ của Mexico, khá ngạc nhiên khi thấy xuất hiện khá nhiều công ty lớn và ngân hàng của Mỹ, ... Sam, Walmart, Home depot, Office Max, Star buck, ....

 lâu rồi không thấy trái phượng, bên này đang vào mùa

 *** Merida City Highlights, 1542.“The White City of T'ho”




 nhìn là biết Mễ liền hé, màu mè hoa lá cành, hi....hi, đường phố khá sạch sẽ, có lẻ vì là khu du lịch,



The Monument .

The Cathedral, built in 1774





xem thực đơn hổng biết chọn món gì, anh B nhìn qua bàn bên cạnh nói "cho tui món đó" hi,...hi...
Huevos Motulenos 70 peso # $ 6
dĩa shrimp spaghetti này 150 peso # $ 12.50
cheese pizza 160 peso # $13.50, thức ăn hơi bị mắc.
 

 Merida Tourism Office


Thám hiểm 1 vòng, trở về thôi

6 comments:

laclei said...

ganh tị nhen, em mê đi cruise lắm mà ox em không thích đi cruise
cả nhà đi chơi vui quá

Khoái kiểu order đồ ăn của anh B nhen, nhìn xugn quanh rồi chỉ :-)

Dã Quỳ said...

Cả nhà đi chơi dzui quá xá luôn heng. Mà nhìn đường xá sạch sẽ cũng đỡ (chứ em thấy có bạn đi đảo nào đó của Mễ về, chụp hình thấy y chang ở VN luôn, hết hồn).

Nhà Cún đi du lịch bằng hình ảnh theo gia đình anh Bo héng. Dzui à.

PS: Khoái kiểu order của anh Bình nhen. hí hí hí ...

PSS: Anh Be chắc thích mấy nơi khảo cổ kia phải hông nè?

BeBo said...

Đi 1 lần cho biết, anh B cũng không thích đi cruise, anh nói mình không chủ động được.
Mỗi loại có cái hay riêng mình biết tận hưởng thì sẽ không phí hé Lei.

BeBo said...

Có thời gian trên bờ nhiều, sẽ tham quan nhiều hơn, ngắn quá, buổi sáng mưa lâm râm nữa nên chuẩn bị đi biển không được làm Bo buồn hiu, còn anh Be thì thích lăḿ dì Quỳ.

Đỗ said...

Đi chơi kiểu này thích quá.

BeBo said...

dạ vui thích lắm anh, rất thú vị.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...