Monday, November 4, 2013

Chỉ chừng ấy thôi ...!!!

đối với mình cho SN thế là quá đủ, quá hạnh phúc. Tất cả từ trang trí đến cách làm cho mẹ bất ngờ, ngạc nhiên đều là ý kiến của Bo, anh Be chỉ làm theo ý Bo muốn, mọi người có thể không tin, bởi vì chính mình cũng không ngờ.

Tối thứ bảy qua, trong lúc mẹ mãi mê với facebook, thì 2 anh em ngoài phòng khách chuẩn bị mọi thứ, cho đến lúc sẵn sàng thì Bo vào nói mẹ, close your eyes, rồi nắm tay mẹ dắt ra ngoài, open your eyes, tiếng nhạc và lời ca bài Happy Birthday vang lên ...đưa mắt 1 vòng, những băng giấy chúc mừng treo lủng lẳng khắp nhà, laptop nối với TV chơi nhạc, hình ảnh sinh động rộn rã. 3 cái cupcake của Halloween cùng với 3 ngọn nến lunh linh....mắt mình nhòe nước, vội vả quẹt đi, sợ 2 thằng thấy được tụi nó sẽ quýnh quáng, và rồi 3 mẹ con cùng nắm tay nhau nhảy tưng bừng.!!!
Một sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi có được ... chỉ chừng ấy thôi !!!





10 comments:

Bảo Kim said...

Happy Birthday chị. Chúc chị luôn luôn vui vẽ trẻ mãi không già:)

Mikki said...

Chúc mừng sinh nhật chị! Chúc chị và gia đình nhiều niềm vui. :)

Tanya said...

Happy Birthday chị!
2 anh em dể thương quá.

Carpe Diem said...

happy birthday chị!

laclei said...

happy birthday chị! Quá tuyệt vời luôn !

Dã Quỳ said...

Nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi chị héng!

hugs chị cái nữa nè!

hasua said...

Mình chỉ là người tình cờ đi qua blog nhà bạn, nhưng đọc được bài này thấy rất xúc động vì tình cảm các con trai đã dành cho bạn. Chúc bạn mãi luôn tìm được hạnh phúc từ những điều nho nhỏ trong cuộc sống như vậy nhé.

BeBo said...

Chị cám ơn mấy đứa, Bảo Kim, Tanya,Mikki, Carpe Diem, Dã Quỳ, Lei nhiều nhé :)

Có những tình cờ làm đôi bên ngẫu nhiên cùng nhịp đập cảm thông, cám ơn hasua nhé, mến !

hanhdo said...

thật hạnh phúc . em cũng xúc động nữa, còn cần gì nữa quá đầy đủ rồi phải không chị. Hôn cả nhà...

BeBo said...

Ừ, Be Bo làm chị cảm động lắm, nhứt là Bo, cả tuần cứ nhắc mẹ BD, rồi biết nói với cô giáo và bà lái xe bus nữa chứ, dễ thương lắm dì Một ơi :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...