Sunday, September 30, 2012

Suối tiên.

Mười mấy năm trước còn khá hoang sơ và đâu đó róc rách tiếng suối chảy, lần mò tìm đến phải len lỏi dưới những lùm cây leo chằng chịch và ghềnh đất cheo leo, có lẻ vì thế mà có tên là Suối tiên.
Nhưng giờ thì tìm hoài chẳng còn dòng suối thiên nhiên ấy, nơi này mọc lên những công trình kiến trúc đồ sộ, lối đi được lát đá toàn bộ, sạch sẽ, khá đẹp, ấn tượng và có tầm vóc.





 Phong cách các công trình mang dáng dấp của nền văn hóa thờ cúng ông bà, tổ tiên của dân tộc Việt gần gũi và thân thiết, nhưng không kém phần thiêng liêng.







 Mặc dù được xây dựng khá nhiều nhưng màu xanh vẫn bao bọc và rợp mát, những thảm cỏ, những tàng cây rộng lớn và  nhiều sắc màu của các loài hoa đua nhau khoe sắc tao cảm giác dễ chịu và thư giản khi đến nơi này.






Song song với những cảnh trí ngoạn mục là những trò chơi cho trẻ em, cùng với người lớn có thể tham gia hào hứng và vui nhộn.








 Dưới cái nóng của ngày hè thì trượt tuyết trong Lâu Đài, hay tắm mát ở Biển Tiên đồng... là tuyệt nhứt.








Và những người khoái trái cây như tui thì tha hồ thưởng thức các loại vào dịp Lễ Hội trái cây được tổ chức mỗi dịp hè về.







Ba, mẹ và Bo mõi giò rồi, nhưng anh Be vẫn muốn đi thăm mấy con thú.





Đi chơi hết  một vòng mệt ngất ngư, công nhận rộng thiệt, đói thì có thể túm tụm lại dưới mấy gốc cổ thụ to tướng đã có sẵn bàn và ghế gỗ mà bày thức ăn ra dã chiến. Còn nếu túi rủng rỉnh thì nhà hàng cái nào, cái nấy to đùng tự nhiên mà thưởng thức. 

11 comments:

Kien Con said...

Nhà này dìa quê đi chơi dữ hén... lâu lâu nhá hàng 1 chỗ... chắc điệu này là còn được xem hình dài dài chị hen. 2 nhóc chắc khoái đi lắm hả chị.

Đỗ said...

Cho các bạn nhỏ đi được Đầm Sen và Suối Tiên biết là SG còn có hai nơi để trẻ nhỏ vui chơi.

guy said...

Đầm Sen còn đi chớ ST thì nhiều người cạch hẳn luôn đó chị

tramkochen said...

kỳ này về gia đình chị đi hết các tỉnh miền Tây rùi tới Sài Gòn , các tỉnh miền Đông có ghé k vậy chị?

Bảo Kim said...

Chị có tin là em chưa bao giờ đi chổ này không? quê quá xá dù là đi ngang bao nhiêu lần lúc về vn :)

BeBo said...

Hai nhóc khoái chổ nào tắm được và có nhiều trò chơi đó KC, tiếc là hổng gặp được cu nhà em, cho tụi nhỏ chơi chung.

BeBo said...

Mới về đi ĐS, sắp đi ghé ST, SG được 2 chổ đỡ ghiền bác hé.

BeBo said...

Tại sao họ cạch ST vậy guy?

BeBo said...

Miền Tây với SG là hết ngày rồi Tr ơi, ở với Nội Ngoại nên ít đi chơi.

BeBo said...

Chị thấy nên ghé 1lan62 cho biết BK, ST cũng được đó nhỏ.

guy said...

tại sao hả chị, em nghe họ toàn chê không à, em đi 1 lần cũng không thấy thích thú lắm!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...