Tuesday, December 6, 2011

Pushmobile 2011.

Xe năm ngoái của Đội bị gãy, với lại hơi lớn so với Bo, nên ba chuẩn bị xe mới để kịp thi luôn tiện làm đồ chơi cho mấy cha con luôn.

Hình dáng ban đầu, hơi bị thô và nặng nề,
Sửa lại, gọn nhẹ hơn, nhưng cái tay lái không đúng tiêu chuẩn,

Nhứt hóa tam, đem đi thi luôn, mấy thằng nhỏ đang dợt chuẩn bị trước khi thi.
Bị khiếu nại, vì tay lái khác với người ta, phải điều khiển bằng chân chứ không được bằng tay, nên phải thay bằng sợi dây mới công bằng, hì.
Dặn dò.

Ban Giám khảo thử xe.

Sáu chàng ngự lâm pháo thủ trước khi lâm trận.
Hội ý lần cuối.

Go straight, OK!
Go, go...
 Stop!
Bo win, ha...ha...

Xem lại phim, cười chảy nước mắt,ha...ha...hi...hi....đau bụng quá, Bo ơi!!!
Teamwork. Chờ nghe kết quả...

A, ha, vậy mà "Wolf" được hạng nhì mới ngầu chứ, kha,   kha...


Còn xe của ba được giải này đây, tếu quá!
Bắt tay giao hữu, chia tay.

11 comments:

Kien Con said...

2 cha con cùng đoạt giải... mới ghê chứ. Xem phim mắc cười quá chị ơi.:)

Đỗ said...

Thú vị quá đi.

Trăng Quê said...

Vui quá ha? Nhìn cái mặt hí hửng của Bo thấy thương ơi là thương.

Dã Quỳ said...

Dzui quá mợi.

Chèng ui, coi video clip mà cười ngất lun nè.

Thích quá nha. Cả ba lẫn con đều có giải thưởng hết nè. Nhất ba B.! Nhất Bo lun rùi héng!

Đỗ said...

Thấy anh B giỏi giang thiệt chớ.

phuongmy78 said...

Vui quá, Bo giỏi nha. Anh khéo tay chị hén.

PhungPat said...

Thiệt tình là em thích thấy anh Bình đeo kính xệ xệ, làm đồ chơi cho Bo ghê luôn ah chị. Chắc gợi em nhớ Ba, hihihi....Ba em cũng đeo mắt kiếng đọc truyện tranh cho em nghe y vậy đó.

Nhớ cái tấm hình Be với Ba Bình đọc báo trong toilet, hihihi....ấn tượng, ấn tượng.

Bo lái rất tức cười, Be friendly thiệt.

BeBo said...

KC & DQ, 2 dì có bị đau bụng hông dậy, chị mỗi lần xem lại là không nhịn được cười chảy nước mắt luôn.
Bo cứ tưởng lái quẹo qua , quẹo lại là hay mới chết chứ ha....ha....

BeBo said...

Gì chứ mấy thứ đồ chơi này anh Bình thích bày ra lắm đó anh Đỗ, chế này, chế nọ thành như thói quen luôn.

BeBo said...

Chơi đua xe này bọn trẻ vui và hăng độ lắm, mùa lạnh vận động như vậy rất thích hợp đó Hằng và PMy.
Vui lắm , tức cười nữa, con nít hồn nhiên hé mấy nhỏ.

BeBo said...

Vài tuần nữa qua chị, tha hồ cho em nhìn "kiếng xệ", chị cứ theo nhắc chừng, và đẩy lên cho "ổng", nhìn giống "cụ" quá Phụng ơi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...