Sunday, May 8, 2011

Tặng Mẹ!

Quà tặng trước tiên mình nhận là của Bo, chiều thứ Sáu, đi học về , bước vào nhà là con đưa cho mẹ chậu cây nhỏ và vội  mở backpack lấy ra cho mẹ 1 bó hoa bằng nilon được gói đẹp với tấm thiệp nhỏ. Miệng cười toe toét , ngọng ngịu nói Happy Mother's Day Mẹ, chắc là cô giáo đã dạy như thế, hai mẹ con ôm hun nhau 1 chặp, rồi Bo muốn mẹ chụp hình cho con.
Thank you con, con dễ thương quá Bo ơi, Mẹ love you Con!!!!


Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau Ba về, mình đang dọn dẹp dưới bếp , Be chạy xuống nói ba cha con kéo nhau đi chợ.
Ding dong, ding dong, ...cũng là Bo với nụ cười thật tươi tay nâng cao 1 hộp cho mẹ. Be, Ba nói Bo dành ôm cái hộp suốt từ chợ về, loại lotion mình thường dùng hằng ngày, vừa ý lắm. Mẹ cám ơn ba cha con nha.


Mấy hôm trước , Be hỏi: Mother's Day, mẹ muốn gì mẹ ơi ? Mẹ muốn ngủ, mình trả lời gọn lỏn.
Tối hôm qua, Be hỏi lại lần nữa , mình cũng lặp lại y chang như lần trước. Be đưa mẹ cái đó được hông? - Đưa mẹ cái gì con? Đưa cho mẹ ngủ, Be & Bo - be quite. Ôi, thằng con nói tiếng Việt, tếu lâm quá xá, để cho mẹ ngủ con ơi, ha...ha.
Nói vậy chứ sáng nay, lúc mình thức là đã thấy Be ngồi trong phòng sách tự bao giờ, ra sau vườn 1 lúc thì Be ra đưa tấm thiệp con tự làm .


 Hôm nay là chủ nhựt nên Be mang quần áo xuống giặt, Bo thấy vậy cũng chạy vô phòng kéo giỏ đồ ra giành máy giặt với anh, la hét chí chóe, Bo hổng la , hôm nay Mother's Day - Bo ơi. Vừa định vô la mấy thằng con, nhưng nghe Be nói thế mình dịu hẳn, Bo giỏi quá, muốn giúp mẹ giặt đồ hả con, anh Be xong rồi tới phiên con nha, lúc này Bo mới chịu yên.
Nhiêu đó thôi, cũng đủ vui rồi, có cần điều gì to tát đâu cơ chứ, phải không mấy bà mẹ quanh tui?
***À quên, cả ngày thứ bảy mấy mẹ con đi xem 1 chổ rất đẹp, từ chổ đó tui mới nãy ra ý định ghé Academy mua tặng chính mình món quà này đây:
Cuối cùng thì 2 thằng con cũng để cho mẹ nó ngủ được 40', rất khó đối với chúng, nhưng chúng đã làm được. Bo muốn mẹ giúp vào 1 web cần có password, đã chạy vào khe khẻ gọi mẹ. Mẹ được 1 giấc ngắn, tỉnh táo, vậy cũng đủ rồi, mẹ cám ơn Be, Bo nha.

28 comments:

HwangNguyen said...

Happy day, happy life.

Mai/Diệu Sương said...

Happy Mother's Day :)

Bobo said...

Mừng ngày của Mẹ, chúc mừng Be, Bo & chúc mừng chị nữa.

Swallow said...

thật hạnh phúc chị ha! Chúc chị luôn hạnh phúc như vậy nhé!
à, cái vòng đó có nặng khg chị Thảo? vòng bên đó người ta ráp lại từng khúc hen!

Sông said...

iu Bo :D

BBR said...

Ha..ha.. chị trả lời kiểu đó cứ như là "chơi khó" bọn nhỏ vậy. Nhìn cái vòng kết luận: bạn TT nghịch hơn hai anh kia cộng lại, nên mẹ bạn ý còn eo hơn hồi con gái. =))

Diên Hoàng said...

tuần sau xin chị BB cập nhật hình xem thử cái bụng thon thả chưa để tui mua tặng vợ tui 1 cái LOL kekekekek

Đậu said...

Không gì so sánh bằng hén chị. Happy Belated Mother's Day, chị.

Dã Quỳ said...

Bo lúc nào cũng thật tình cảm vậy há chị!! Thương quá mợi!!!

"Nhiêu đó cũng đủ rồi" <=== em cũng kết có nhiêu đó thui á chị. :) :)

À, giờ thì biết thêm em & chị cùng dùng 1 loại Olay lun ....há há há .... Hôm rồi đi shop, mấy bố con nhà kia cũng đòi mua thêm nữa mà hộp nhà em mới xài nên không cho mua nữa :) :)

hugssssssssssssss 3 mẹ con chị cái nè

PS: Chèng ui, lắc vòng thiệt nha. Cái vòng đó em thấy mẹ em dùNg qua rồi đó, cũng khá nặng chứ bộ.

BeBo said...

Thanks HN, Chị Diệu Sương & Thuyên!

BeBo said...

Vòng khá nặng (3lbs) và cứng nữa Quyên, ráp và có thể thào rời ra từng khúc để vào hộp rất gọn.

BeBo said...

Bo iu dì Mía too!

BeBo said...

Không dám khoe hình đâu anh Hoàng ơi, nhưng vẫn báo kết quả. Tui tin sẽ "work" đó anh, nên chuẩn bị mua cho D là vừa.

BeBo said...

Vậy Me TT đỡ tốn tiền mua vòng rồi, phải cám ơn TT nha!

BeBo said...

Chị thấy mình hợp với loại Olay này đó Quỳ, còn mỹ phẩm đắt tiền chừng nào , chị dị ứng chừng đó ( nghèo thì nói đại đi hé), hì...hì.
Lắc cái vòng này phê quá Q ơi, thêm vài ngày nữa chắc bầm hết á.

BeBo said...

Tình cảm của trẻ con trong sáng và hồn nhiên Đậu hé:)

Anonymous said...

Chúc em ngày nào cũng hạnh phúc như ngày mother day nhe. Nhớ cập nhật tình hình saukhila81c vòng nhe (^_^)

Moon said...

Sao mà mỗi lần nhìn thấy cái mặt anh chàng này cười là thấy "quên sầu", nhìn vừa vô tư, vừa "thấy ghét" gì đâu á.

BeBo said...

Cám ơn chị Mai, dạ em sẽ cập tháng cho cái vụ lắc vòng chị ơi, hi...hi, dáng chị Mai hết sảy, em đang chạy theo chị đây nè.

BeBo said...

Dì Moon ơi, tối nay mẹ Bo sẽ để thêm hình Bo lên nữa cho dì xem nha, bão đãm "quên sầu" lun, he...he.

CapriR said...

Chị T tập đi, khi nào có kết quả như ý thì cho Cap mượn cái vòng .... để ngó ;-)

lou said...

em thích xem blog của chi,cô hai ,ms trương lắm cố lên nha chị chúc be và bo học giỏi nha

BeBo said...

Đi chơi 1 vòng đã đời Cap hé, để chị tập trước rồi Cap nối đuôi nha, làm thiệt chứ ngó gì nhỏ.

BeBo said...

Chị cám ơn Lou đã thích và ủng hộ, nhà của em mới tinh, viết nhiều nhiều vào, chị sẽ thường xuyên qua chơi nha, mến!

lou said...

em viết không hay như chị và các anh chị khác đâu xem đừng cười em nha

Lou said...

em viết không hay như chị và các anh chị khác đâu xem đừng cười em nha

BeBo said...

Sao lại cười lúc đầu chị cũng sợ giống em, nhưng coi như viết nhựt ký cho mình nên dạn dĩ hơn.

Anonymous said...

First off I want to say terrific blog! I had a quick question that
I'd like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I've
had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out there.

I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin.
Any recommendations or hints? Many thanks!

My website - home cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...