Sunday, May 29, 2011

Giờ học ở nhà (2).

Cách đây 1 năm mình có viết Giờ học ở nhà, để xem con tiến bộ ra sao, hôm nay mình viết phần 2 về chuyện học của Bo.
Năm ngoái, con biết đọc và viết 1 số từ, giờ thì con đọc được những câu đơn giản và ghép với những ảnh minh họa, chỉ viết được câu 3,4 từ, nếu con nói gì mà ba, mẹ không hiểu con sẽ cố viết ra hay vẽ hình những chi tiết mà con muốn nói. Đôi lúc con tìm đủ mọi cách để giải thích mà mẹ vẫn không hiểu được ý con, nhìn con bất lực, nước mắt lưng tròng, tội lắm !!!!!!!!!
Đêm trước khi con bệnh, ngồi học rất vui vẻ , giờ xem lại phim thấy mắt con hơi đỏ, thì ra khi ấy con hơi muốn nóng rồi mà mẹ không biết ?







11 comments:

HwangNguyen said...

Bo học khá ghê đó nha.

BeBo said...

Em Bo 8 tuổi rồi đó cậu Hoàng, nhưng chỉ mới học chương trình của lớp Mẫu giáo thôi, hic!

Má Sáu said...

Bo Ngoan của Má Sáu, mau hết bệnh nhé con,hôn con hòai vào đôi má hồng dễ ghét....

BeBo said...

Sáng nay,Bo hết bịnh và đã đi học rồi Má Sáu ơi:)

Dã Quỳ said...

Với Bo như vậy đã là một thành tích đáng nể lắm rồi đó mẹ Be/Bo ơi! Em biết có nhiều em, mặc dù 14-15 tuổi rồi mà thậm chí ngay cả ăn uống cũng chưa tự làm 1 mình được đó!

Mừng cho Bo nè Bo há! cho dì Quỳ hugs & kisses cái ngheng!!!!

tramkochen said...

Bo siêng và chịu khó ngồi vào bàn học vậy là mừng rùi chị nhỉ. Cố lên nha Bo

BeBo said...

Thanks dì Quỳ, ừ thôi mẹ không so sánh nữa, mẹ hư quá, Bo như vậy mà hổng khên con gì hết, Bo giỏi nhứt nhà đó dì Quỳ ơi:)

Dã Quỳ said...

Ừa héng, Bo giỏi nhất luôn!! Mẹ phải khen Bo nhìu nhìu nữa nha mẹ ui!!!

dì Quỳ chạy lại nựng Bo tiếp nè! Hôm nay khỏe lại rồi heng. Mừng quá chừng à!!!

hugssssss

BeBo said...

Có bữa, nghe mẹ nói vào học Bo ơi, là Bo 1 mình khiêng khệ nệ cái bàn lên giường, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong rồi gọi mẹ vô xem đó dì Trâm, nhưng đôi lúc con mê chơi, có hơi ẹo 1 chút, hi...hi:)

Mai/Diệu Sương said...

Nhìn Bo học bài thấy dễ thương quá. Bo học được rất khá đó Th. Hiểu được hết trơn, hay lắm!

BeBo said...

Dạ, cám ơn dì DS , Bo hiểu nhiều lắm dì, có cái là nói mình nghe không rõ, còn người lạ thì khỏi nghe luôn, nên rất khó đồi với con:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...