Wednesday, May 4, 2011

Con Dâu !

Thằng con bé xíu ngày xưa, hôm trước khoe sắp về VN cưới vợ, đã hoàn thành nghĩa vụ.
Không ngờ nó có 1 thân , 1 mình mà về VN làm đám cưới linh đình đầy đủ lễ nghĩa như vậy, con thiệt đáng khen đó Thịnh.

Email xin Thịnh cho phép mình để hình cưới lên blog, thằng con trả lời: " cô Thảo, vợ con cũng là  dâu của cô mà, cô muốn làm sao cũng được hết á".
Bé Dâu còn rất trẻ con, đang học Đại học, mới 21, 22 gì đó.
Vậy là trong bầy trẻ có thêm 1 đứa yên bề gia thất, VUI!






Chúc 2 con yên bình mãi bên nhau Dương & Thịnh nhé, cô Thảo & Gia đình!
* Xem thêm : Hồi báo 4- Thịnh

16 comments:

Lana said...

Chúc mừng Thịnh và chúc mừng mẹ Thảo. Bé Dâu nhìn đằm thắm mẹ Thảo à. Câu nói của Thịnh nghe yêu quá.

- Thích cái giậu hoa vàng, nhà ngoại và mảnh sân quá đi.

Swallow said...

có "con dâu" rồi mai mốt có cháu nữa nè nha! :) Mình làm một điều gì đó, rồi theo thời gian, niềm vui cứ như đang nhân lên phải không chị!

PhungPat said...

Chia xẻ niềm vui với chị.

Unknown said...

Chia sẻ niềm vui với chị, cô dâu chú rể đẹp người, đẹp đôi quá

Polka Dots said...

Chúc hạnh phúc, cô dâu chú rể đẹp đôi.

BeBo said...

Miền Tây quê, hình như nhà nào cũng có mãnh sân giông giống nhà Ngoại, để phơi lúa, phơi cũi đó dì Lana, khi nào gia đình BeBo về VN sẽ rủ hết bạn bè mình "off" 1 bữa ở mãnh sân này nhá, OK?

BeBo said...

Cám ơn Quyên, Phụng, Phú , Trang đã chia sẻ với mình và Thịnh.
Ờ, vài tháng nữa có cháu rồi Quyên ơi, Thịnh mới gọi báo tin.

HwangNguyen said...

Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn.
Chị T hẳn là rất vui khi chứng kiến đám cưới của 2 bạn.

Mai/Diệu Sương said...

Chúc mừng cô dâu chú rễ! Hoa vàng trước ngỏ đẹp quá T. ơi. Thấy hình làm DS nhớ nhà.

Dã Quỳ said...

Chúc mừng anh chị T/B nè. Dzậy là được lên chức rồi nhen. Úi, sắp lên thành chức ông bà Nội luôn rồi nữa chứ\. Dzui quá mợi!

Chúc mừng v/c Thịnh luôn nhen. Dzui quá đi nè.

Chị có liên lạc với Thịnh thì cho em gửi lời thăm luôn nhen! Vậy rồi Th. đã bão lãnh vợ qua đây luôn chưa chị ???

Tanya said...

chúc mừng chị, chúc mừng vợ chồng Thịnh.
ui cha mới khoe hình con dâu, vậy mà còn nhận được tin sắp có cháu nữa...tin mừng double hén chị :))

quyên said...

Chúc mừng anh chị được lên chức nha. Thiệt là song hỷ rồi còn gì!

TM said...

Chúc mừng bà nội nha, chúc bà nội trăm năm hạnh phúc :D

BeBo said...

Đám cưới của Thịnh ở VN chị không tham dự được, Thịnh có báo trước thôi HN.

BeBo said...

Thảo nhỏ, Dã Quỳ, Quyên và Mía, thật ra Thịnh về VN cưới vợ từ tháng 12 kia, nhưng tới tháng 2 Thịnh mới trở về Mỹ, chị nhận hình cách đây 2 tháng rồi giờ mới để lên Blog, cho nên chỉ 4 tháng nữa là lên chức Bà Nội rồiđó, ha...ha.
Chị sẽ chuyển lời gửi thăm của Quỳ đến Thịnh.
Cám ơn mấy đứa nha!

BeBo said...

Nhà của mẹ chị DS cũng có dàn hoa trước ngỏ hở chị?
Ngày xưa, nhà mẹ em trồng hoa giấy ngay trước cổng, rồi sau đó đến hoa Hoàng anh này. Còn bi giờ anh em trồng hết hàng rào luôn thiệt là đẹp hé chị.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...