Tuesday, May 31, 2011

Ba ngày nghỉ...

Bo bệnh trùng vào những ngày nghỉ, cũng đở, có thời gian lo cho con mà không vướng bận gì. Ở nhà quanh quẩn, trời bên ngoài nóng hực, chả muốn đi đâu, lại nấu ăn, ra vô bóc, nhớ sực cái cân, chỉ 3 ngày mà lên lại 2 lbs, chèn đéc ơi, phải thắng gấp, hỗm rày nhờ đi làm, cái điệu này hè ở nhà chắc "mèo lại hoàn mèo", hu...hu...lên thì dễ ẹt còn muốn xuống sao mà khó quá.
Dụ Bo, uống thuốc giỏi mẹ chở đi "Chuck E.Cheese", có phiếu giảm giá của Macys, mẹ tạt vào, 2 thằng con nôn đi chơi, không dám nhăn, nhưng thấy con thấp thỏm, mình lấy vài món "chữa cháy" cho mùa oi bức.
Nhắm chừng 2 cở, vào thử, hơi hồi hộp nha, hi...hi, mừng quá đi, size 6 mà còn hơi rộng, vậy thì size 4, vừa y, thích, không ngờ mình có thể mặc những thứ mà trước đây mình hổng dám mơ.




Phải nói là cám ơn nàng Chôm lắm lắm, đã gợi lên cho mình ý tưởng giảm cân.
Chuck E.Cheese kế bên Toys R Us, mẹ mua tùm lum, ghé vô lụm vài món cho con mới công bằng hé.

Món này là của anh Be, tuần tới 2 anh em đi bơi, Bo đã có rồi.


Lựa 1 lúc, ra anh chàng Police này đây,
Be, Stop eating, ha...ha.

Police mà chơi xếp gỗ làm nhà.

21 comments:

Polka Dots said...

Thảo sắm mấy bộ dễ thương quá. Nhớ nha, nhờ giảm cân mới diện được mấy bộ như vậy :)))

Dì Trang nhìn Be thấy cái gì quen quen phải không ta.

Chôm Chôm said...

Xí xí xí, giảm cân thành công rồi thì phải... đãi người ta món gì đi chứ! :D

qlan said...

"size 6 mà còn hơi rộng, vậy thì size 4, vừa y, thích, không ngờ mình có thể mặc những thứ mà trước đây mình hổng dám mơ" ... hic hic, chừng nào tui mới được nói câu này? hic hic...

"hỗm rày nhờ đi làm, cái điệu này hè ở nhà chắc "mèo lại hoàn mèo"..." ối trời, hu hu tiếp nè, vì tui đi làm bao nhiêu năm mà có ... "nhờ đi làm" được tí nào đâu!

Chúc mừng mẹ BeBo nha. Hôm nay mới vào blog, Bo đã đi học lại chưa, còn có 2 hôm nữa thôi là được nghỉ hè rồi ha. Hè này T không đi làm, chắc trưa hôm nào QLan sẽ ghé nhà thăm mấy mẹ con!

ChịBaĐậu said...

Bo bớt bệnh hẳn chưa chị? Chúc mừng chị nhen, từ size 6 chị nhảy xuống được size 4, quá xá giỏi luôn. Mấy bộ đồ của chị, đúng điệu hè nhen! Macy sale nhiều không?

Tanya said...

thành công hả chị từ size 6 xuống 4 là quá đã :)) cũng phải hơn 10lbs đó. Em xuống cân, quần áo mặc rộng hẳn ra, em còn lười chưa mở thùng lấy đồ hồi trước ra thử nè, em nghĩ chắc cũng gần được rồi :))

Anh Bo mặc đồ police nhìn cute quá, kêu anh Be stop eating à...hihi...

CapriR said...

Be đã bớt bịnh chưa chị?
Bên đó vẫn chưa nghỉ hè hả chị? Bên này hai thằng cháu em học bữa nay là bữa cuối, chiều em về sớm chở tụi nó ra phi trường luôn nè.

BeBo said...

Lựa nhanh mấy bộ đồ sợ Be, Bo trông, về nhà thử lại thấy cũng được, vậy là có để mặc chơi biển rồi dì Tr ơi.
À há, nhìn lại hình Be nhớ ra, hèn gì dì Tr thấy quen, quen, hi...hi:)

BeBo said...

Chôm muốn gì nè, hiện vật hay hiện kim, hiện hình...???

BeBo said...

Lần này thì chắc ăn nha Lan, mấy mẹ con chờ dì Lan đó:)

HwangNguyen said...

Ngầu hén!
Em muốn giảm 8kg - 10kg mà khó quá!

BeBo said...

Không phải từ size 6 đâu mà từ size 8 lận, 2 nàng Đậu & Thảo nhỏ, xuống được size 4 mừng húm luôn.
Macys sale nhiều so với giá gốc của nó, nhưng so với mấy tiệm khác không rẻ Đậu ơi.

BeBo said...

Dì Thảo soạn đồ mùa hè ra mặc đi, chắc vừa rồi đó, phong trào giảm cân này vui thiệt nghe.
Bo , 2 hôm nay mặc bồ đồ police miết, cứ chạy theo đòi còng tay anh Be:(

BeBo said...

Bo hết bệnh rồi mấy dì ơi, hôm nay là ngày học cuối đó dì Cap, 2 đứa cháu cho về với ba mẹ hay đi chơi hả Cap?

BeBo said...

Theo cách của chị đi Hoàng, không ăn cơm, bún chỉ ăn rau, thịt và nhiều cá, thử đi:)

Dã Quỳ said...

Có ai đi shopping mà hổng rủ em dzạ ??? Hứ ..hứ .....ghét rùi, chạy qua nựng anh cảnh sát Bo cái thui hà .....:)) :))

Mẹ Peapod said...

wow, đã nha. Đi shopping sắm đồ mới há. Em cũng muốn giảm mà cái miệng tham ăn quá nên thôi!

Cái tướng làm cảnh sát của nó dễ thương quá. Nhất là cái hình không cho anh Be ăn.

quyên said...

Mặt Bo rỏn xuống thấy thương không. Chị giỏi nha, size 4, feel really really good, phải hông chị?

BeBo said...

Nghỉ Lể mà bắt mấy đứa nhỏ nằm nha tội nghiệp, nên kéo nhau dạo 1 vòng dì Quỳ ơi. Bà bầu lo dưỡng sức đi, nóng lắm đừng ra ngoài nhiều hé:)

BeBo said...

Dáng em xì po vậy OK rồi Tr ơi giảm gì nữa mà giảm chứ???

BeBo said...

Ừ, thấy người nhẹ nhõm, mặc quần áo cũng bớt tự ái rồi Quyên ơi, nhưng mà chị sợ hè quá, hic...

Swallow said...

Chúc mừng chị giảm cân thành công. :)

Em thì đang trông cho nó lên vài ký mà không thấy lên nè chị. :(

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...