Friday, August 20, 2010

Hôm nay, ngày gì?

Năm ngoái, ngày này cả nhà kéo nhau đi chơi cả ngày ở Mountasia - không gian lạ, cuốn hút với sân golf mini ngoằn ngèo, lên xuống dốc và trong hang đá nhân tạo, gió hiu hiu.
Chơi golf mệt, nóng cả bọn kéo xuống lái tàu đụng, bắn nước nhau tung tóe, dưới cái nắng tháng 8 ở Houston rất thú vị , tha hồ bắn tới tấp, mát mẻ quá và cứ thế để nguyên quần áo ướt nhẹp, chạy vào xếp hàng lái Go - Karts.
Đây là phần hấp dẫn nhứt của nơi này, người lớn, con nít, ai cũng mê. Be thuộc hạng nhát gan, nhưng cũng không chần chờ mà hăng hái xông vào xếp hàng hết lượt này , đến lượt khác. Bo thì được đi với Ba, có Bo nên Ba phải lái xe 2 chổ, chạy chậm, làm Ba hơi chán, mẹ thì chạy có 2 vòng, mẹ thích quay phim hơn.





Năm nay, thì bù lại cho Be, được tổ chức riêng rẻ có bạn bè, chứ mẹ không gộp chung với Ba như năm rồi nữa, chỉ vì đúng ngày của Be , Ba phải về VN.
Cho nên, hôm nay mẹ chỉ làm gì đơn giản cho vui ở nhà thôi, chờ tuần tới sẽ gộp Ba chung với Be lại...hi...hi!           All Our Love

23 comments:

Swallow said...

Chúc mừng, chúc vui cả nhà luôn!:) Vì chỉ cần tới sinh nhật của một thành viên là cả nhà đêu vui rồi.
Ba đi xa, ba mẹ con lại thủ thỉ với nhau nữa rồi. :)

Anonymous said...

Sự kiện gì vui là nên chúc mừng. Chúc mừng cả gia đình luôn nè vì ai cũng có vẻ phấn khởi. Xem clip thấy vui quá là vui chị Thảo ơi.

Diên Hoàng said...

Lại có người về, lại có người lẻ bóng.
Ồ không, có người được tự do thảnh thơi, không cần phải nấu nướng :)

Mẹ Chuột Mèo said...

Chúc mừng cả nhà được vui vẻ!!

ChịBaĐậu said...

chúc mừng cả nhà vui vẻ nhen chị Th.

BeBo said...

@ Cám ơn lời chúc của các bạn đến với Gđ, à mình nói chuyện năm ngoái, sau BD anh B về VN nên 2 cha con tổ chức chung, còn năm nay thì cho Be làm riêng, vì chuyện nhà nên anh chưa đi VN, mặc dù đang có chuyện cần bên ấy.

Mẹ Peapod said...

ủa, sao anh nhà chị cứ đi đi về về hoài vậy?

Em mong thằng pp nhà em lớn chút em cũng dắt no đi chơi mấy thứ này nà.

Dã Quỳ said...

Happy Birthday anh B. nha!

Còn Be thì chờ 2 tuần nữa, dì Quỳ chạy lên đó hugs và mừng SN Be luôn nha!

hugs cả nhà nè

PS: Lúc sáng viết rồi mà cái còm bay đâu mất tiu ??..Thui, giờ viết lại nè.

Tanya said...

Happy B-day to anh B.
chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ đầy ấp tiếng cười :))

BeBo said...

@M? Peapod
Có công việc phải đi tới lui em ơi, PP lớn lên, Ông nhỏ sẽ rất mê mấy chổ đi chơi như vầy đó em!

BeBo said...

@ Dì Quỳ ơi, Be đang nôn nao lắm, lắm, mong cả nhà Dì đến chơi với Be nha, thương!

BeBo said...

@ Cám ơn dì Th nhỏ:)

Sông said...

Chúc mừng Be nha. Chúc cả nhà cứ vui như Tết hoài hoài.

BeBo said...

Thanks Sông!

Lana said...

Chúc mừng sinh nhật Be nhé.
Ba B. đi vắng hy vọng Be sẽ có quà to (để bù) :)

dtnvl said...

Anh chị chúc mừng SN Bình,mong an vui sẽ luôn ngự trị trong gia đình Bình Thảo,chúc các cháu luôn chăm ngoan, thương nhiều......

hanhdo said...

Chúc mừng sinh nhật Anh Bình . Chúc cả nhà vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc

BeBo said...

@Lana& Sông:
Sinh nhật của anh B, chứ không phải của Be , hai dì ơi, 2 tuần nữa sẽ SN của Be.
Ba B còn ở nhà chưa đi đâu hết vì bận chuyện gia đình!

BeBo said...

@dtnvl& Hạnh: SN anh B năm nay không có tổ chức, vì em anh B bịnh nhiều , nên rất lu bu đó chị Nga và Hạnh.

hanhdo said...

Em và Anh Tùng nhận nuôi em Anh Bình . Gia đình em muốn trả ơn Anh Chị đã giúp đỡ gia đình em quá nhiều rồi .

BeBo said...

Có gì chị em mình nói chuyện sau nha Hạnh:)

LU said...

HAPPY BIRRTHDAY TO FATHER AND SON :)

BeBo said...

@LUThank you, thank you dì Lu nha:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...