Tuesday, August 24, 2010

The Children 's Museum of Houston.

Mẹ nói: Cho hai thằng con đi chơi một buổi trước khi vào học, Be muốn đi đâu?
- Museum đi , Mẹ.
- Ừ, vậy thì mình đi The children 's museum nha?

- Yes....s...s, Be reo vang, nhưng Be còn muốn The Science museum nữa mẹ.
- Ồ, từ từ để mẹ xem lại nha...
Thế là sau khi Meet the Teachers xong, cả nhà kéo đi Museum cho kịp.
Vẫn còn hè nên điểm này đông nghẹt. Ba đi gửi xe, mấy mẹ con vào trước. Đã đi vài lần, nhưng tụi nhỏ vẫn thấy mới, lần này có thêm nhiều khu vực mới lạ và hấp dẫn hơn..., vui nhứt là khoảng sân ngoài trời mô hình nước. Mùa nóng này, được chơi đùa với nước thì còn gì bằng.
Mình rất thích dẫn con đến những nơi như vầy, vừa được chơi, con vừa mở mang kiến thức, 1 công đôi ba chuyện.



Music:
Where do the children play?
by Cat Stevens.
***

Well, I think it's fine
Building jumbo planes
Or taking a ride
On a cosmic train...
***
Switch on Summer
From a slot machine.
Yes, get what you want to, if you want...
" Cause you get anything.
***
I know , we've come along way.
We're changing day to day
But, tell me...
Where do the children play?
***
Well, you roll on roads...
Over fresh green grass.
For your lorry loads
Pumpin' petro gas
And you make them long
And you make them tough
But, they just go on and on
And it seems that you can't get off.
***
I know, we're come a long way
We're changing day to day.
But, tell me...
Where do the children play?
***
Well, you've cracked the sky
Scrapers fill the air
But will you keep on building higher
Til there's no more room up there?
***
Will you make us laugh?
Will you make us cry?
Will you tell us, when to live?
Will you tell us, when to die?
***
I know, we're come a long way
We're changing day to day.
But, tell me...
Where do the children play?

20 comments:

Anonymous said...

Be&Bo đi chơi vui quá hén :)

Moon said...

Hai nhóc dễ thương, cả nhà đi chơi thiệt dễ thương

HwangNguyen said...

Chà, Thật Tuyệt!

Mẹ Chuột Mèo said...

Hai anh em đi chơi vui quá xá. Ở Boston cũng có cái children museum, vô đó đủ thứ trò chơi. Em dẫn CC đi một lần, nó thích lắm, mà tiếc là chưa có cơ hội dẫn đi nữa.

Mẹ Peapod said...

ông O nhà em là fan ruột của Cat Stevens. Bài này làm nhớ tới cái thời mới cua ổng, ổng cho nghe nhạc của Cat Steven...

Em thấy ở Mỹ sướng nhất là cái vụ mở mang trí óc cho tụi nhỏ. Ở VN thì dắt tụi nó đi đâu bây giờ, toàn là shopping không. Mà chị coi thử nếu chị có library membership ở town của chị thì có thể reserve discount tickets đó chị. Em trên này thì children's museum có discount trả có $2/vé hà. Chị hỏi local library thử coi.

BeBo said...

@Dì Hai, đi chơi cho đã trước khi đi học Hai ơi, mấy đứa con em khi nào mới đến trường?

@ Dì Moon, Bạn Gia Bảo của dì cũng rất ư là dễ thương mà lại đẹp trai nữa, khi nào về VN, Be & Bo sẽ tìm thăm bạn ấy , được không dì?

@ Cậu Hoàng, mau mau có em bé rồi dẫn đi chơi vui lắm đó:)

@ Mẹ CC ơi sao chưa có cơ hội hả em, có gần chổ em ở không? Lớn chút nữa, chị nghĩ CC sẽ thích hơn đó em.

BeBo said...

@M? Peapod
Chị thích nghe Cat Stevens hát những bài có ý nghĩa và giai điệu của nó, với giọng không trau chuốt mà nó ấn tượng sao á, vậy là O cũng thích CS hả, lại gợi nhớ cho em.
CM chổ chị free tối thứ 5 và mỗi Chủ Nhựt đầu tháng ( cái này chị mới biết, lúc trước đi mấy lần đều phải mua vé), còn library member được giảm giá chị hổng biết, để chị gọi ĐT hỏi xem, cám ơn nhỏ về tin này, tụi nhỏ mê lắm em ơi.

BeBo said...

@mooncakesg
He, he, con trai em tên Bảo Gia mà chị viết nhầm Gia Bảo, giờ xem lại mới thấy, sorry nha:)

Tanya said...

chà 2 anh em chơi vui nha...mới đó mà sắp hết hè rồi, nhanh quá. Chúc 2 anh em đi học vui vẻ, học giỏi :))

L2C said...

Dạo này lười ghé qua các nhà quá. Qua nhà chị lúc nào cũng thấy nhà chị vui.

hanhdo said...

Be Bo sướng ghê đi chơi vui quá .

BeBo said...

@Tanya
Dì ơi, Be và Bo vô học rồi, hết được đi chơi rồi dì ơi!

BeBo said...

@L2C, Nhà nào cũng lúc vui , lúc buồn em à, chưa có dịp để tỏ bày thôi em. Kể chuyện vui trước, cho mọi người phấn chấn ấy mà...

@ Dì Một ơi, mẹ tranh thủ cho đi những ngày cuối của hè, để khi vào học không đi được đó dì, vui và thích lắm.))

Dã Quỳ said...

Cún cũng khoái đi chỗ này lắm á anh Be, anh Bo ơi. Nhưng mùa hè năm nay nóng ghê quá, mẹ chưa cho Cún đi lại nữa. Mẹ hứa cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới cho đi lận .....hic ..hic ..

BeBo said...

@ Dì Quỳ cho 2 em đi đi có nhiều cái mới, thích lắm đó dì:)

Swallow said...

ui, cả nhà đi chơi vui quá. Be Bo hớn hở ghê chưa, đi chơi để lấy tinh thần cho năm học mới hen!

BeBo said...

Yes, dì BQ, đúng là lấy tinh thần và rất bổ ích cho Be, Bo đó Dì:)

Anonymous said...

Em ủng hộ chuyện học và chơi nên đi đôi. Thấy một số em nhỏ bây giờ bắt học cho dữ vô để sau này làm ...tổng giám đốc sao thấy thương quá đi.

BeBo said...

@HPLT, chị thấy mấy đứa cháu bên VN học thấy sợ luôn, mà hổng biết kiến thức có được bao nhiêu, tội nghiệp quá hé em!

Anonymous said...

Botox Injеctions maу producе sκin irritation.
Besideѕ it is eager tο destrοy gеrms,
vіruseѕ, and felt the neеd to be 39.
My blog ; botox sydney

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...