Saturday, August 28, 2010

Be & Bo làm Pizza!

Hôm rồi, sinh nhật Ba, Be đề nghị làm pizza và cả hai đứa Be, Bo muốn tự mình làm ( nhờ mẹ giúp chút chút), để đãi Ba.

Vì là món Be hảo nữa nên con hăng hái lắm, còn Bo thì nghe nói làm bánh cho birthday Ba là Bo  thích chí , lăng xăng vào mở tủ lấy bột khệ nệ bưng ra, còn bắt ghế leo lên tủ lạnh lấy trứng nữa chứ , mẹ hay kịp, chút xíu nữa là vĩ trứng đã xà xuống gạch rồi.
Hai con nhồi và cán bột thật lâu coi bộ thích thú lắm, sau đó còn cùng nhau để topping cho pizza nữa.

Trong khi chờ đợi nướng bánh, 2 đứa cứ chạy tới lui mở đèn nhìn vô lò nướng xem chín chưa, coi bộ nôn nao lắm, thỉnh thoảng còn hỏi mẹ, How long?
Giờ thì bánh đã có mùi thơm, chín rồi Be, Bo ơi, nhưng mà còn phải chờ pizza nguội nữa chứ...


Thành phẩm của Be, Bo để mừng Birthday Ba ra lò, Bo lật đật lấy dĩa nói mẹ cắt cho Ba 1 miếng trước tiên nè, thấy Bo giỏi không nào??!!!

15 comments:

tramkochen said...

Be và Bo giỏi quá ta, biết cán bột làm Pizza nữa chứ, chẹp chẹp chẹp bánh ngon quá, cho dì xin miếng bánh nha Bo

BeBo said...

@tramkochen
Dì Trâm ơi, mời dì và dượng mỗi người 1 miếng pizza ăn thử xem Be, Bo làm có ngon không nha!

Dã Quỳ said...

anh Be & Bo giỏi quá mợi. Mai mốt chắc dì Quỳ gửi Cún lên đó học làm pizza quá hà.

SN của ba B. có ổ pizza do chính 2 hoàng tử tự tay làm thì còn gì bằng nữa ha!

hugs 2 anh Be & Bo nè

Tanya said...

quà sinh nhật ngon như vậy thì bào ngư vi cá không sánh đâu. 2 anh em giỏi quá nè...mà còn miếng nào cho em Annie hông, em Annie cũng thích pizza lắm đó :))

Diên Hoàng said...

Thế còn phần mẹ? :)

Anonymous said...

Em thích nhìn những bé trai vô bếp. Đơn giản vì biết rằng trong tương lai, nam giới biết cách nấu cho bản thân và cho gia đình, phụ nữ sẽ đỡ cực hơn.
Chị Thảo có quà đặc biệt cho anh àh?

BeBo said...

@ Dì Quỳ, ý kiến hay nha, bữa nào đem Cún , Chuột đến nhà chị đi rồi tụi mình bày đồ cho tụi nhỏ làm pizza, chắc vui lắm hé.

BeBo said...

@Tanya
Dì Th nhỏ nói đúng ghê không cần bào ngư vi cá đâu hé , con trai tự tay làm bánh cho Ba là vui nhứt rồi. Vậy à em Annie cũng thích ăn pizza, hợp gu với anh Be rồi đó.

BeBo said...

@ Anh DH, & HPLT, mẹ không có quà gì cho Ba hết, chỉ biết nhắc 2 đứa con sáng sớm thức dậy chúc mừng SN và làm cards cho Ba thôi.

@HPLT, Dì M ơi, Be đã tự biết chiên trứng và lạp xưởng để làm bữa ăn cho mình rồi đó Dì. Thấy Be muốn tự làm chị dạy cho con từ từ đó em, nếu chị có bệnh thì Be cũng có thể lo được cho Bo.

Moon said...

Đúng vậy, các bé trai thế hệ này nên vào bếp để sau này chuyện bếp núc, đàn ông có thể chung vai với phụ nữ. Hai bé dễ thương quá, happy cả nhà nha chị

BeBo said...

Bên này con trai , đàn ông nấu ăn là thường lắm đó Moon,nhứt là rửa chén, ông nào hổng nấu ăn thì rửa chén, hút bụi, tắm con nói chung chia nhau ra làm cho xong chuyện, ai cũng đi làm hết mà. Tụi nhỏ khoái làm bánh lắm, nghe mẹ nói làm bánh là chạy vào phá ngay, hi...hi , giống như trò chơi của nó vậy.

TM said...

Em lại đặc biệt mê nụ cười của Bo. Tươi lạ!

BeBo said...

@ Mía nè, chị yêu, yêu lắm nụ cười của Bo, mỗi khi có chuyện bực mình mà nhìn Bo cười là mọi chuyện như tan biến ngay đó em:))

LU said...

ôi trời, cái khoản làm pizza này thì 2 nhóc hơn hẳn cô Lu rồi à! :))

BeBo said...

@LUBiết Dì Lu thích pizza , Be, Bo mời dì 2 miếng luôn, ờ mà hổng biết khi nào mới có dịp này hé Dì Lu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...