Thursday, July 8, 2010

Ối trời!

...từ trong phòng bước ra...tui bật ngữa, Bo đang quậy thoải mái trên bức tường trong phòng khách...thiệt hết biết nói gì luôn, nhìn mặt con cười tươi, coi bộ thích thú quá , tui réo B ơi ra coi thằng Bo nè....Bo vẽ gì vậy con? The Music Band....thấy Bo hồ hởi quá, ba, mẹ xà xuống tham gia luôn.
Nghĩ lại, lỗi tại tui, hồi nãy tự dưng mang phim Be, Bo vẽ mặt ra cho Bo xem , nên thằng bé vội đi tìm hộp màu sơn ra năn nỉ: Be, please! hoài mà Be không muốn, nên Bo , 1 mình tự biên, tự diễn...
 Thây kệ vậy,...mai mốt Ba sơn lại thôi, Bo còn dạy Ba xịt nước để rữa nữa chớ!!!
Hôm trước , 2 anh em chơi nè;

25 comments:

LU said...

hà hà...để dì Lu nghỉ lễ xong sẽ ra bài tập vẽ cho Be hé...sẽ cho Be ứng dụng được bài vẽ vào tính ham phá phách tìm tòi thế giới chung quanh của mí con nít...;))

quyên said...

Trời ơi thằng quậy. Gặp ba nhà này chắc ổng té xỉu luôn.
Mà nó cũng biết khôn lót cái khăn dưới thảm ha chị?

BeBo said...

@Dì Lu ơi, thằng nhỏ quậy là Bo "nhi đồng quận" của dì đó, còn Be là thằng anh, đã từng tôn dì Lu là "sư phọ", hi...hi....

@ Dì Q ơi, nó khôn lắm, còn dạy Ba xịt nước rữa nữa đó.

Sông said...

ôi trời,phá quá đi :D. Tối qua, tự dưng nằm mơ thấy nguyên cả nhà chị, thấy dắt Bo đi chơi :)).Mà đi đâu toàn lội nước với nước. Về tới nhà chị còn được anh B. cho ăn mứt gì nữa chứ:P

Lana said...

Ôi trời, mẹ Th. ba B. xót cái phòng khách chứ dì Lana thì khoái Bo trong cái entry này quá xá :))

BeBo said...

@Sông ơi, chắc tụi mình đi về Đồng Tháp Mười hé em, nhà chị làm gì mà ám ảnh em dữ vậy kìa, anh B còn cho em ăn mứt nữa hả, kiểu này chắc gặp nhau vào dịp Tết nên có mứt ăn...hì...hì.

BeBo said...

Xót thì có xót, nhưng thấy con vui, cũng nhào vô chơi luôn dì Lana ơi!

Unknown said...

Nếu là con tui thì tui nhờ nó "quậy" luôn ba bức tường kia - biết đâu mình "hên" có được tác phẩm để đời :=)) Cậu Bo của cô BeBo hồn nhiên, trong sáng như thiên thần .

ChịBaĐậu said...

Úi trời, sư phụ quậy đây mà không biết. Hihi, vui thiệt luôn á.

kiki said...

Look at his happy smile, sweetest thing in the world!

BeBo said...

@ Ha, ha chị Tư vui ghê, biết đâu mình "hên" hé chị, cám ơn chị ghé chơi và khen Bo:)))

@ Nghỉ hè, trời mưa hổng đi đâu được, ở nhà con tù túng quá nên quậy cho vui dì Đậu ơi!

Dã Quỳ said...

Chị ơi, Cún nhà em cũng chuyên môn vẽ đầy ra nhà đây nè. Tường nhà bếp của em sơn đi quết lại mấy lần rồi đó. Bây giờ anh chàng còn lấy bút (không dùng sơn, cọ nữa) viết chữ đầy lên thành mấy cái tủ bếp của em nè. Chưa hết, còn viết chữ đầy lên chăn, mền, gối luôn. Bây giờ em cho Cún chơi loại sơn washable đó nên vẽ đến đâu, em dùng wipe lau đến đó. Nhiều lúc cũng muốn la làng lun, mà thấy bản mặt toe toét, khoái chí của Cún & con Chuột Nhắt kia thì thôi lun ....kệ, cho phá thả giàn. Phá xong, tối tụi nhỏ ngủ thì lo dọn dẹp, lau chùi thôi hà. ....heheheheh .....

Điệu này thì mai mốt chị cho Bo xuống quậy chung với Cún cho đủ bộ nha ...hí hí hí

PS: Nhắc cái màn vẽ mặt. Em mới đi rửa mặt cho bé Chuột, cô nàng lấy bút bi vẽ râu ria đầy mặt đây nè. Vừa rửa xong, vừa dỗ ngủ xong, ra ngồi online thì thấy bài này của chị. Em cười ngất luôn vậy á ....hí hí hí ....hahahahah .....kekekekekeke

BeBo said...

@ Thank you KiKi:))

@ Quỳ, tụi mình cùng chung những đứa trẻ siêu quậy...ha...ha:::)))

Unknown said...

Nhà ai có trẻ con cũng vậy đó chị. Kệ.
Em thấy vậy mới vui

BeBo said...

Nhà cũ của chị cho Be, Bo vẽ hết nhà luôn đó Phú, tụi chị để mặc cho tụi nó thoải mái sáng tạo, rồi sơn lại 1 lần luôn, nhà này thì mới dán giấy đầy nhà thôi, vẽ chút chút, lần này Bo chơi lớn vậy đó...hì...hì.

Chôm Chôm said...

Chó nhà em cũng vẽ đầy nhà đó chị.

Nhìn mặt Bo thiệt cưng quá. :D

HwangNguyen said...

Ngộ nghĩnh và dễ thương hết sức!

Diên Hoàng said...

Bắt thang lên hỏi ông trời
Cho Bo tập vẽ có chùi được không?
Trời gầm trời bảo rằng không
Bo cầm bút vẽ đừng mong gì chùi :)

Mẹ Peapod said...

trời ơi, hai anh em nó chơi với nhau thấy thương quá. Tụi khó khắn khít quá chị há. :D Ủa, sao mẹ hông hy sinh cái mặt để cho Bo vẽ nè>?

Mẹ Chuột Mèo said...

Ay yah, Bo quậy quá ta ơi. CC mà quậy dzị chắc em cũng quậy theo nó, cho ba nó thu dọn chiến trường :)

BeBo said...

@Chôm, ngộ cái là con nít thích vẽ lên những chổ mình gìn giữ hơn là vẽ trên giấy , trên bảng...lúc nào tụi nó cũng muốn làm khác và ngược lại hé Chom!

BeBo said...

@HN, nhìn mặt dính đầy màu, ngộ hé em:)

@Anh H, có khiếu làm thơ nha, ừ sơn kiểu này , chúi hổng ra, chỉ có nước sơn lại thôi.

BeBo said...

@Mẹ PP, vì chênh lệch tuổi, nên Be, Bo không khắng khít lắm em ơi, la, khóc tối ngày thôi, tụi nó cũng muốn vẽ lên mặt mẹ đó chứ, đâu tránh khỏi em ơi:)

@Mẹ CC mà thấy CC vẽ như vậy là tham gia luôn, chị bảo đãm đó, vui mà, he...he!

hanhdo said...

tường nhà em cũng đầy hết luôn

BeBo said...

Vui hé Hạnh:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...