Monday, July 5, 2010

Fireworks show!

Phải nói, ông Trời thương dân Houston mình quá, hừng sáng là ánh nắng đã chói chang, trời thật cao, thật xanh, thật tươi mát, hứa hẹn 1 buổi tối tuyệt vời cho những màn pháo hoa hấp dẫn.
Thương Be, đêm qua chạy vô , chạy ra xem pháo hoa, cứ nghe... đùng 1 cái, là chạy ra thì pháo đã tắt ngấm, xem sau vườn không được,  chạy ra trước nhà, không rõ luôn, thằng nhỏ chạy lên lầu, mở cửa sổ ngồi ngóng, cho tới 12 giờ đêm, mới chịu xuống ngủ, nhưng nào có xem được gì đâu. Chiều nay, sau khi đi thăm nhà cũ về, tui liền vào mạng tìm điểm bắn pháo hoa tối nay, để cả nhà đi xem...tìm 1 lúc, mấy chổ xa quá...a, đây rồi, kế bên nhà , vậy mà nãy giờ cứ lo tìm đâu không, ngay trường Đại học đây mà,
Where the Stars and Stripes Proudly Wave.
• Sunday, July 4th 7:30 p.m. – 9:00 p.m.
• Free admission
• Food and drinks available
• Fireworks starting at 9:00 p.m.
• Bring your lawnchairs and blankets
• No coolers or pets, please
• Family Fun Zone — inflatables, rock wall,
train, and face painter
Join us on the shores of Towne Lake to help us celebrate our third annual
Towne Lake Celebration. Enjoy an evening of food, drinks, music and,
of course, a Texas-sized fireworks display on Houston’s fourth largest lake
and first place for lake resort living — Towne Lake.
 
 A lê hấp, tới giờ rồi chạy lẹ, mấy cha con ơi.
 

 

16 comments:

L2C said...
This comment has been removed by the author.
Lana said...

Yêu cả nhà Be Bo quá.

ChịBaĐậu said...

chị chụp hình pháo bông đẹp quá. Em chụp mà không ra cái gì hết.. :( Tụi nhỏ vui quá hén chị. Happy Fourth of July!

Mrs. Truong said...

Bo nó khoái dữ nên cười toe toét hớn hở quá ha chị. Cuối tuần rồi bên Mỹ mọi người ăn chơi sung sướng luôn ta ơi :)

Dã Quỳ said...

Em cũng đang lục máy xem có hình của mấy ngày nay rồi post lên sau nè. Chị chạy đi coi pháo bông gần hơ. Cả nhà dzui quá xá dzui lun à! Đã quá ta ui.

Để tiễn khách đi hết, rảnh chút rồi em mới chạy dzô viết bài tiếp đây ....:)) :))

Anonymous said...

Nhà chị đi chơi đã quá à, nhất là Bo enjoy hết cở hén :)

HwangNguyen said...

Vui quá chị nhỉ? Bo dễ thương quá!

BeBo said...

@L2C, sao xóa còm vậy nhỏ, nhưng mà chị xem rồi em ơi, có lẻ thời gia ngắn nữa thôi chị không còn là full time Mom với 2 bé nữa rồi em ơi, tiếc lắm, nhưng cuộc sống không cho phép phải đành thôi...

BeBo said...

@ Lana,Nhà BeBo cũng yêu cả nhà dì Lana chứ bộ:)

@ Ba Đậu: lúc đầu chị chụp cũng hổng thấy gì hết trơn, chị nhớ lại máy có chế độ chụp pháo bông, sau đó chụp đã luôn em ơi, được nhiều hình đẹp lắm đó Đậu.

BeBo said...

@ Trương, Hai, & HN: khi còn ở nhà Bo hổng muốn đi đâu , vì Bo sợ tiếng nổ lớn lắm, nhưng khi đến nơi có nhiều trò chơi nên Bo vui hẳn lên, nằm xem có Ba ôm , nên enjoy lắm.

@ DQ, nhà có khách , chắc không đi đâu hả em, ừ, pháo bông cách nhà có 10', đông quá Q ơi.

Diên Hoàng said...

Sao toa`n la` ma' ca^`m ma'y chu.p cho cha con ma` ho?ng tha^'y ba ca^`m ma'y chu.p cho ma' dzi?!?! :)

hanhdo said...

Đi coi bắn pháo bông vui quá hé . luc nào có bắn pháo bông em đêu chở hai đứa nhỏ đi xem .

CapriR said...

Bên này mưa quá xá mưa đó chị, hai ba bữa luôn nên toàn coi pháo bông từ xa với lại coi qua màn hình tivi hông à.

BeBo said...

@ Anh DH, tại vì má khoái chụp, anh ơi...

@ Đi xem pháo hoa, tổ chức trên đồi rộng lắm nên ai nấy ngồi xem thoải mái lắm Hạnh, chỉ sợ lúc sắp hàng ra về thôi:)

@ Mấy bữa trước bên đây bão, cứ ngỡ phải xem trên TV, ai ngờ ông trời đổi ý, đó Cap ui:)

Mẹ Chuột Mèo said...

Tụi nhỏ khoái coi fireworks vui hén chị. CC nhà em thấy fireworks là vui lắm, tự đứng lên vỗ tay, la hét ì xèo. Thấy nó vui em cũng vui lây.

BeBo said...

Be thích pháo hơn Bo em ơi, CC dạn quá hé không sợ pháo, con vui là mẹ vui hé em:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...