Friday, May 7, 2010

Chuyện trò với Be,

- Ngày mai mẹ gói mấy nhánh bông cho con đem tặng teachers Happy Mother's day nha Be.

- Teacher 's not my mom, Be nhăn nhăn mặt, suy nghĩ chút xíu rồi trả lời.

- Nhưng mà teacher cũng là Mom vậy con, teacher cũng có con của teacher, giống như mẹ có Be, Bo là con của mẹ.

- Vậy thì con của teacher tặng bông cho teacher chứ hông phải Be.

- Ngày của mothers , con tặng bông , mẹ nghĩ teacher sẽ vui lắm, mẹ làm cho con , cho Bo nữa, tặng teachers , tặng Bus driver luôn ( xe bus có 2 cô, 1 lái xe và 1 phụ giúp trông trẻ).

- Ok, Be nói mẹ tặng hả?

- Con muốn nói sao cũng được, nhưng mà con có muốn tặng bông cho teachers không, nếu con hổng muốn thì thôi, hé Be?

- Yes, that would  be nice, mẹ. , lần này thì Be trả lời liền.

- A ha, vậy sáng mẹ dậy sớm chuẩn bị hé...tui thở phào nhẹ nhõm...cuối cùng thì Be cũng hiểu ra, nếu là Valentine thì có lẻ Be sẽ không như vậy, có phải những đứa trẻ khác cũng có suy nghĩ giống Be chăng?

19 comments:

Dã Quỳ said...

Nhìn những bó hoa được chính tay mẹ Be/Bo chăm sóc, nuôi trồng, lại được chính tay mẹ hái, bó thành bó để tặng các bà mẹ khác thì thật ý nghĩa lắm đây. Lại học thêm được 1 chuyện từ chị rồi đó nha!

Thấy bà tài xế xe bus cười tươi rói là đủ biết bà ta vui cỡ nào rùi á! So cute!!!

Tanya said...

hoa đẹp quá chị ơi...chị thiệt là có lòng. Chị dạy con vậy hay lắm á, em cũng học theo luôn :))

em thấy hoa hồng màu lavander kìa...đẹp quá, thích quá...hihhihii...nhà em cũng có 1 cây :))

Happy Mother's day chị!!!

Dã Quỳ said...

Quay lại cám ơn những lời chúc và những đóa hoa hồng dễ thương cho chính tay chị trồng ở trên kia lun nè !

Hoa màu tím nhìn lạ quá héng chị!

Happy Mother's Day to all!!!!

hugssssssssssssss

Mẹ Chuột Mèo said...

Hai bé sweet quá!

Happy Mother's Day nhe chị!

Diên Hoàng said...

Cu Bo đeo kiếng is so cute :)

Đậu said...

sweet! Happy Mother's Day!

Đậu

BeBo said...

@Tanya & Da Quỳ: muốn học cái gì chị mấy nàng dạy hết, rồi lỡ có hư thì chàng của mí nàng hổng có đổ thừa à nhe...

@MẹChuột: đang mò vô blog của em đây...

BeBo said...

@DHoang: tội nghiệp nhỏ xíu mà phải mang kiếng cậu Hoàng ơi, hic...

@Dì Đậu, you too!

Chôm Chôm said...

Các bà mẹ chắc là cảm động lắm. Món quà chân tình do chính chị Th chăm nom vun xới mà. :)

Hôm nay em cũng cho Chó Con mang 3 cái thiệp em làm tặng cho 3 cô giáo (1 cô chính và 2 cô phụ). Em không có hoa thật nên chỉ xếp 3 nhánh hoa hồng giấy dán lên thiệp thôi. Lát tối em sẽ post hình lên. :)

HwangNguyen said...

Chị thật là Wonderful! It's an Excellent Idea.

L2C said...

Chúc mừng bà mẹ nhân dân.

Nhìn Be thì có vẻ tư lự với bó hoa, chứ Bo thì hớn hở nhỉ.

Hoa hái ở vườn ý nghĩa và đẹp thật.

Unknown said...

Thật ý một bài học thiết thực và ý nghĩa

dtnvl said...

Mọi việc thật tốt đẹp và hạnh phúc,Chị cầu mong gia đình cưng luôn khỏe mạnh, vui vẽ để hưởng mãi mãi những điều tuyệt vời và trọn vẹn nầy.Thương cả nhà thật nhiều.....

tramkochen said...

Chị dạy con thật hay đó, ghi nhớ đây để khi nào có con thì học theo cách của chị. Happy Mother's Day!

Lana said...

Th. à, người ta nói cha mẹ sinh con Trời sinh tính, nhưng Lana rất tin rằng tình cảm, cách suy nghĩ, và cả nhân cách... các con ảnh hưởng từ cha mẹ nhiều lắm.
Mẹ Th. thế này Be Bo sẽ biết sống rất tình cảm.
Nhìn Bo hào hứng với bó hoa kìa, yêu không chịu nổi luôn :)

Anonymous said...

Happy Mother's Day! Chị Thảo.

BeBo said...

*Chờ xem mấy nhánh hồng tự làm của Mẹ Chó con, có đẹp bằng hoa hồng thật của mẹ Be, Bo không nè...(khiêu khích nhỉ???)

BeBo said...

* HNguyen: em dùng từ nghe Vĩ Đại quá.,chị mắc cở ghê.

* Like2chat & Lana: Bo lúc nào cũng hồn nhiên và hí hửng lắm rất thích hoa giống y con gái á mấy dì ơi.

*Cậu Phú chuẩn bị gì cho mợ Phú nhỉ???

BeBo said...

*Gia đình em cám ơn và luôn thương yêu Má Sáu của Be, Bo lắm lắm.

*Trâm ơi, chúc em toại nguyện ước mơ, chừng nào có baby, em cần gì chị sẽ phụ giúp.

* HPLT: Cám ơn em, khi nào thì trở thành 1 mother đây cô nàng, hổng lẻ cứ lang thang hoài sao??

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...