Tuesday, May 18, 2010

Breakfast of Champions!

Bắt đầu vào mùa để mấy vị  khoe con của mình rồi đây, thôi thì trước sau gì cũng tới lượt , tui mạn phép khoe thằng con trước nha.

Trường khoản đãi cho tất cả các em đạt A hết các môn học toàn năm 1 bữa ăn sáng, mời luôn cả ba mẹ và anh chị em. Bữa tiệc bắt đầu từ 7 giờ sáng kéo dài đến 7:45 kết thúc, cho các em chuẩn bị vào học lúc 8:10.


Sáng ấy, gương mặt ai cũng rạng rỡ cả, nhứt là Bo, vui vì được mẹ chở đi học, còn được ăn sáng ké với anh Be nữa chứ, tiếc là Ba về VN, không dự được.

Nhân bữa tiệc, bà hiệu trưởng nói lời chia tay luôn, bà sẽ nghỉ hưu kể từ cuối năm học này, sau đó ai cũng nối đuôi nhau xếp hàng thật dài để chờ tới phiên mình chụp hình lưu niệm với Bà, người hiệu trưởng đáng mến, tui đã từng ngợi khen nơi đây.

25 comments:

Đậu said...

Hạnh phúc quá hén chị? Be nhà chị giỏi thiệt, chúc mừng con và gia đình chị.

Tanya said...

congratulations Be :)) chúc mừng gia đình chị.

Anonymous said...

Chúc mừng Be :hug ....Và mừng cho gia đình chị

Dã Quỳ said...

Chúc mừng !! Chúc mừng !!!! hugs & kisses!!!!

Chôm Chôm said...

Chúc mừng Be, chúc mừng chị. Con được như vậy thì mình có cực khổ bao nhiêu cũng đáng ha chị. Hugs.

Polka Dots said...

Chúc mừng Be nhen. Chúc mừng ba B. mẹ Th. nữa.

Diên Hoàng said...

Hmmm, chị dám để anh B dzìa VN 1 mình mà hỏng sợ hả? Bravo cu Be!

Diên Hoàng said...

Chạy đi, rồi chạy lại vỗ tay khen chị dám cho anh B đi Nam 1 mình. Bravo chị B. :)

BeBo said...

**Ba, Mẹ , Be & Bo cám ơn mấy dì , dì Ba, dì Tanya, dì Hai, dì Hạ, dì Chôm, dì PD...nhiều nhiều nha, đang chờ mấy dì khoe mấy bạn học giỏi giống Be nè...

** Anh H ơi, làm gì mà chạy tới chay lui vậy anh, nghe nhắc VN, nôn nao quá hả...bravo 1 mình cu Be thôi anh, mẹ nó đang rầu thúi ruột đây...hic...

HwangNguyen said...

Chị T, Be giỏi quá. Có con như anh chị thật hãnh diện.

Unknown said...

Chúc mừng chị, chúc mừng bạn BE

LU said...

bố mẹ đâu có phải là học sinh đâu mà được ăn ké thế ;))

nhtvl said...

Ba Sáu,Má sáu và các anh chị ở Vn rất hãnh diện có Be biết thương em,kính yêu Cha Mẹ và lại học giỏi nữa. Mọi người mong Be sẽ giữ vững thành tích này và phát huy hơn nữa.Trong năm học mới Be dịnh nghiên cứu khám phá gì mới không, thí dụ như làm một ống kính thiên văn để cã nhà ngắm sao trời dược không,thú vị lắm đấy.Còn Bo thì sao,chắc chắn sẽ như anh Be chứ, chắc rồi Bo sẽ học thật giỏi nữa, hãy đợi đấy hé Bo .

nhtvl said...

Í quên, Chúc mừng Be được A các môn nhe.Be thật đáng yêu và đáng khen đó.

Mẹ Peapod said...

Be giỏi quá..vui quá há chị? Quí báo hơn cả bạn vàng. :D Be ráng học càng ngày càng giỏi nhe con. :D

BeBo said...

*Cám ơn Cậu Phú, bạn Hà Thi hôm nào nghỉ hè, bạn cũng học giỏi lắm nè...

BeBo said...

* Dì Lu, mẹ và em Bo được mời luôn đó Dì, Mẹ với Bo vui lắm.

BeBo said...

*Ba, Má Sáu ơi, Be thấy mẹ phải trả tiền điện nhiều quá, Be muốn làm máy phát điện chạy bằng sức gió cho mẹ đó...

* Me Peapod: Con học được vui lắm em ơi, ...vài năm nữa em cũng sẽ có dịp khoe con giống như chị đó.

BeBo said...

@HNguyên: Cám ơn Em nha.

quyên said...

Be giỏi quá. Con giỏi làm cha mẹ vui và tự hào. Chúc mừng gia đình chị!

BeBo said...

Nì cũng học lớp 3, sang năm lên lớp 4 hả Quyên?

L2C said...

Mừng là chị rất enjoy việc parenting thì phải. Blog lúc nào cũng toàn niềm vui cho con.

hanhdo said...

Be giỏi quá Dì Một mong Minh Quân và Minh Anh học giỏi như Be .

Dã Quỳ said...

NGhe nói chị đang rầu thúi ruột là rầu chiện gì dzạ ?? Lại đây cho em hugs cái nè!

BeBo said...

*L2C, tìm niềm vui nơi con là phương pháp hữu hiệu nhứt xua tan những muộn phiền, lo lắng nhỏ ạ.
* Chắc chắn rồi Dì Một ơi, Dì giỏi như vậy thì MQ&MA sẽ giỏi thôi, Be,Bo thương Dì, dượng và 2 em !!!

* Nói chơi thôi em, không gì đâu nhỏ Q, có chuyện chị sẽ tâm sự với em.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...