Monday, February 1, 2010

Mít on sale đây...

Bà con ai muốn mua thì vào đây:



Mới bước chân vào chợ thì nghe tiếng quãng cáo, oang oang : nhân kỷ niệm 10 năm thành lập chợ HK on sale các mặt hàng sau : cải làm dưa 79 c/ 1lb, ...mít tươi nguyên trái 99c/lb..."Anh, mít 99c/lb kìa lại lựa 1 trái đi Anh. Cái gì chứ nghe tới mít là trúng tủ, vợ chồng, con cái đi tìm cho bằng được , có 99c/lb thì tội gì không ăn cho đã thèm chứ, mình ghiền mít lắm, hầu hết trái cây VN ngọt mình đều thích cả từ xoài, nhãn, trái vải , măng cụt, mãng cầu còn sầu riêng thì ăn sầu riêng Thái bên này ngon hơn.
Nhớ lại, lần đầu AB về VN, năm 93 thì phải, khi về trở lại Mỹ anh liều mang mang cả chục trái mít tố nữ để làm quà, quấn băng keo thiệt là kỹ, thật hên qua được trót lọt , đem cho ai người ta đều xuýt xoa , để tủ lạnh cho thơm chứ không dám ăn.
Lần sau về năm 96, ăn quen làm hoài, lần này chơi bạo hơn đem 1 trái mít nghệ bự tổ chảng gần 30 lb, bị bắt khui thùng lấy quăng ra ở Los, về kể ai cũng tiếc đứt ruột vì lúc ấy  mỗi  lần đi chợ nhìn mấy miếng mít nhỏ xíu chưng trong tủ kiếng $6.99/lb, chỉ biết thè lưỡi, ngoảnh mặt làm ngơ.
Đến năm 1999-2000 thì tình hình có khá hơn 1 chút, Mít từ Mễ đem sang và giá xuống được $4,99/lb, tạm chấp nhận bóp bụng ăn được, mỗi lần mua 1trái lớn cắt chia mỗi người 1 miếng vui cả làng.
Năm 2004, nhất định hè này phải đem tụi nhỏ về VN 2tháng để...ăn trái cây cho đã, về lần ấy mình ăn không nói ra tiếng luôn, trở qua bên này cân lên 5lbs, rồi theo đà đó phát tướng đến bi giờ ..hì..hì.
Khoảng giữa 2005 thì phải, anh B có người bạn có xe đò Houston - Dallas, mít bên ấy không biết sao rẻ chỉ có $1.99/lb, thế là đến mùa mít là nhờ anh đó mua để ăn và cho bạn bè.
Giờ thì, sướng rồi không còn là con ma thèm như xưa nữa, xong mối mít,( trái vải và nhãn cũng tương đối) nhưng còn măng cụt và chôm chôm, nhiều khi cũng chơi luôn, tới đâu thì tới vậy.
Nghe nói giữa 2 nước VN và Mỹ đã ký hiệp ước quy định về chất lượng trái cây nhập khẩu từ VN, mong rằng từ nay tụi mình sẽ tha hồ thưởng thức ha.

Rinh về trái này 19 lbs


Về tới nhà, thơm lắm rồi phải cắt ra mới được


Mại vô, mời bà con nè, ăn cho thơm râu...



nhớ lấy dầu ăn chùi tay nha...

14 comments:

Dã Quỳ said...

Mới ăn xong mà qua nhà chị nhìn dĩa mít mọng kia lại muốn ăn tiếp nè chị ui (mà sợ ăn nhiều bị đổ ghèn chết lun à) ....hahahha Nhưng cái tật tham ăn thì hổng bỏ nên lát lại mò dzô tủ lạnh lấy mít ra ăn tiếp :))

Chôm Chôm said...

Mít ngon ha chị. Mít bên em cũng đang bán $0.99. Có khi sale thì còn $0.79.

Em đồng ý với chị là sầu riêng Thái ngon hơn VN. Vậy mà hồi đi VN, pà kon bên đó nghe em nói vậy thì nổi giận đùng đùng, cho là em... vong bản (?!!!). Họ cứ nhất định cho là sầu riêng VN ngon hơn (chời ơi la chời!) Ha ha ha...

Mít này trồng ở Mễ đó chị. Người Việt mình qua Mễ mua đất lập farm trồng mít đó.

Anonymous said...

Em cũng giống mấy chị thấy sầu riêng Thái ngon hơn Việt ...Vì mê mấy trái mít, măng cụt, chôm chôm này mà em nghèo .

Chị Chôm, chắc chị là bà chủ của farm quá :)

Unknown said...

Ngon quá

BeBo said...

Sao em đoán Chôm là chủ của Farm vậy Hai?

ChịBaĐậu said...

Thèm chảy nước miếng chị ơi.

Anonymous said...

Chị Thảo, em chọc chị Chôm thôi :)

PhungPat said...

Em chết thèm vì mít(ăn bằng mắt thôi). Bên đây mít bán 9.25/lb, em thèm lắm thì mua 1 miếng cũng mấy chục rồi. Em không thích sầu riêng vì lần nào ăn xong cũng bị đổ ghèn. Thèm quá chị Thảo ơi. Chừa em 1 miếng với nha chị.

BeBo said...

@Đậu: Bên Đậu mít bao nhiêu 1 lb?
@Phụng: Tội nghiệp em tôi, qua bên này chị đãi.

BeBo said...

Chôm ơi,Hai, Đậu, A Phú, Dã Quỳ, Phụng ui, tụi mình ai cũng thích ăn mít hết hay là kéo nhau qua Belize mua đất trồng mít đi he?

Em said...

hihi, may cho em qua, em khong thich an Mit va sau rieng lam, cho nen mai mot qua My em khoi ton tien vao may khoan nay.O que em co giong Mit dua rat ngon, ngot ma don lam chi ;D,

BeBo said...

Hi White Linen, giong nhu Co Hai noi, tui chi ngheo vi thich an do, que em o dau, de khi nao chi ve VN di tim mua Mit dua i.

Em said...

hà hà, em cùng quê với chị Ba đậu đó chị, Đơn Dương, có 1 chỗ đất đỏ tròng mít cực ngon là Kado ;D, mua có mấy chục ngàn 1 trái à ;D.tết em về quê rủ mấy đứa em đi mua cho vui

Anonymous said...

Touche. Sound aгguments. Κееp uρ thе grеat woгκ.



my homeρage :: Online Payday loans instant approval
Also visit my page - Online Payday oan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...