Monday, July 3, 2017

Hai mươi năm!

hai mươi năm,
hai mái đầu xanh giờ nay đã bạc
hỉ nộ ái ố
buồn vui giận hờn
đều nếm trải
thương được chừng nào hay chừng ấy... 
chẳng qua trời bắt đôi ta phải vậy!!!




 cả nhà thương nhau, những bức ảnh đẹp lưu dấu phút giây hạnh phúc của gia đình!


mỗi năm mình đều cố gắng thu xếp dành tiền bạc cho gia đình có dịp đi chơi chung, dành thời gian bên nhau, tranh thủ khi Be,Bo còn nhỏ gần gũi tụi nó nhiều hơn!
chuyến đi Cancun này cả nhà đã tận hưởng nhiều điều mới lạ, thú vị khó quên!
3 đàn ông của gia đình,

kết quả của 20 năm là đây, 2 cục zàng dấu yêu!



2 comments:

Mrs. Truong said...

Thương nhau thêm dzài chục năm nữa nha chị hheehehhe

BeBo said...

Em sao rồi khi nào cả gia đình qua thăm tụi chị đây, 2 nhóc của em chắc lớn lắm rồi hả ?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...