Sunday, April 2, 2017

Mùa hoa Texas- Bluebonnet 2017

Năm nào cũng thấy em Du Hạ khoe hình đẹp quá, năm nay nhờ chồng chở đi cho được, may quá bác Nghĩa đang rảnh lại là chuyên gia nhiếp ảnh vội rủ rê bác ấy ngay, thế là buổi sáng đẹp trời cả nhà trực chỉ hướng Austin.
Chạy khoảng 30' bắt đầu thấp thoáng 2 bên đường những thảm hoa vàng khoe sắc, lác đát những đốm hoa tím hồng chen lẫn trông thật thích mắt, nhấp nhõm trông đến nơi, ơ kìa hình như khúc đó xe xếp hàng dài phía trước 1 nhà thờ, phải đây không, anh B hỏi, chắc đó anh...nối theo đoàn xe vào cổng nhà thờ nhưng sáng chủ nhật có lễ, người hướng dẫn đậu xe phía ngoài.
vừa xuống là chụp:

chạy vội vào bên trong, một màu tím xanh phủ kín, những nhánh hoa e ấp nở gọi mời , sà xuống thôi ....ha...ha, bác N chụp cho 3 mẹ con mấy tấm hình kỷ niệm rất dễ thương,

mẹ thì mê quá tha hồ lê lết, tội nghiệp Be với bác N phải theo mẹ đứt hơi luôn, nhờ vậy mà chuyến đi này mình có được khá nhiều bức ảnh ưng ý, cám ơn bác với Be thật nhiều luôn :)


 






 chân dung bác phó nhòm tuyệt vời của em!



 mệt rồi nhưng chưa chịu nghỉ !
còn tấp vô làm mấy pô trên đồng hoa vàng,








No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...