Sunday, January 29, 2017

Tết Đinh Dậu!

 Bo giúp mẹ bỏ bao lì xì;






quà Tết, học trò Mẫu giáo Việt ngữ tặng, vui lắm, 


ở nhà có 3 mẹ con cũng bầy mâm quả cúng cho vui, Tết mà sao bỏ được chứ, thế là chiều 29 loáng 1 cái là xong với những gì có sẵn: giỏ quà của học trò tặng, bánh chưng của anh N, chị L biếu, bánh mứt năm nào cũng có từ em gái DQ, chậu hoa thủy tiên ươm củ từ mấy tuần trước, chỉ mua thêm ít trái cây nữa là xong!

 

 

 











4 comments:

Diên Hoàng said...

mừng năm mới anh chị BB và 2 cháu :)

NGÀY MỚI said...

Chúc Tết muộn gửi bạn xa. Chúc bạn và gia đình một năm sức khỏe dồi dào, đầm ấm, sung túc... riêng các cháu ngoan & học hành tấn tới.

BeBo said...

Cám ơn anh Diên Hoàng, lâu quá không gặp, năm mới có gì lạ không anh?

BeBo said...

Rất cám ơn Ngày Mới, chúc bạn hoa trái xum xuê, gia đình hạnh phúc!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...