Tuesday, October 7, 2014

2014 Aquatics Meet - Special Olympics Texas

 Khai mạc tại Cy-Fair ISD Aquatics Center - Cy-Ranch High school, Sat, Oct 4, 2014.

 

 
trước giờ thi đấu,




25 yard Freestyle boy's
Năm nay Bo tiến bộ vượt bực nghe hiểu làm theo huấn luyện viên thật giỏi ai cũng khen Bo, Bo biết nghiêng đầu để thở nên bơi được xa ít mệt, Bo rất nhanh nhẹn, hiếu thắng... hên là thắng nếu mà thua chắc thằng nhỏ buồn thấy tội luôn... 

Có giải rồi nè,



Tối đến Bo bị ói khi chuẩn bị ngủ có lẻ buổi sáng vận động nhiều quá con bị mệt, xem lại phim mới thấy rõ con đã cố gắng rất nhiều...thương ghê !!!

6 comments:

Dã Quỳ said...

Chúc mừng con trai thêm lần nữa nha. Năm nay dì Quỳ lu bu quá, mà mẹ Thảo cũng không gửi địa chỉ chỗ mới cho dì Quỳ ghé đó hét hò theo Bo luôn nè. Hẹn lần khác nhen con trai!

Thương Bo quá chừng luôn. Chắc thức từ sáng sớm rồi vận động nhiều quá nên mệt rồi mẹ ơi. Bữa nay Bo khỏe lại rồi chứ hả?

Xem video thì thấy năm nay Bo bơi giỏi hơn năm ngoái nhiều lắm luôn đó nha!

Cám ơn mẹ Thảo chia sẻ hình ảnh và cho dì Quỳ ngắm Bo ké qua video nhen.

hugs & kisses!!!

Đỗ said...

Hoan hô bạn Bo, tuyệt vời.
Ráng sức nên hơi mệt mỏi chút, chắc là bữa nay khỏe lại rồi phải không.

Unknown said...

Bo giỏi 1, chị zí anh B. giỏi 2, chịu khó dẫn Bo đi tham gia này nọ :))

BeBo said...

thấy dì Quỳ bận tối mắt nên mẹ Bo hông gửi địa chỉ đó xa lắm tuốt trên đường Fry em ơi, dì Quỳ thấy năm nay Bo giỏi hơn năm ngoái hông nè, nếu có dì hét nữa chắc Bo hăng độ bơi còn nhanh hơn ,
hugs & kisses!!!

BeBo said...

qua 1 ngày là bạn Bo khỏe rồi bá Đỗ ơi, bữa nay Bo cao lắm gần bằng bác rồi đó ...hi...hi :)

BeBo said...

chết danh rồi hé Xì Chum chứ hổng phải Xì Trum Tý cô nương? tai ba mẹ Bo ham vui chứ chịu khó gì đâu XC ui :))) tụi nó có qua quậy em hông?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...