Saturday, May 11, 2013

Bo's Baseball game Awards Day.

Qua 6 buổi chơi, Bo đã hoàn tất mùa bóng đầu tiên, con đã không vắng buổi nào, và luôn là một vận động viên hăng say, dễ thương, thân thiện với tất cả mọi người.

Buổi game cuối, trời trở lạnh đột ngột, đã ngấp nghé hè, vậy mà sáng sớm hôm ấy ổng tụt xuống còn có 47o. Xem dự báo thời tiết thì vào khoảng 11am - về sau sẽ là 79o, có đủ ấm cho mấy đứa nhỏ có buổi tiệc liên hoan mãn khóa bên hồ bơi? Lịch trình rất hấp dẫn và Bo thì nôn nao lắm, cứ mong nắng nhiều nhiều để thằng bé khỏi phải thất vọng.
Chơi xong "final game", bọn nhóc và bọn lớn hớn hở kéo nhau vào sân của hồ bơi, chuẩn bị cho phần ăn uống khá thịnh soạn mà Ban Tổ chức vừa chuẩn bị xong, thức ăn mới mang ra nóng hổi, còn trái cây thì tươi rói ngon lành, bụng đói mà nên nhìn hấp dẫn quá chừng.

 
Không bài bản rườm rà, đối với những đứa bé này thì sức khỏe là quan trọng hơn cả, nên cái gì cũng phải nhanh gọn, thế là vừa ăn, ban tổ chức vừa đọc tên cho các con lên nhận giải luôn.
 Trophy bự quá đi.
 
 
 
Với anh này là "Buddy" của Bo.
Mẹ anh muốn 2 đứa chụp chung.
Sau đó ai muốn nhảy ùm xuống nước thì cứ tự nhiên, trời thương khá ấm áp, nắng chan hòa, và nước trong hồ cũng được mở nước ấm. Thế là ba mẹ hết lo lắng, an tâm cho con mình mặc sức tung hoành.
 
 
Bo với Angels team,

Ngạc nhiên khi xem số báo phát hành mới nhứt của the YMCA, hình Bo được đăng ở trang bìa;
It's A Home run!
Cám ơn The Miracle League, đã tạo cơ hội cho Bo và các bạn được hòa nhập với cuộc sống, với thế giới thần tiên của trẻ thơ.
Hẹn gặp lại tất cả vào khóa bơi mùa hè sắp tới, Mến!

7 comments:

Trăng Quê said...

Bo cười lúc nào cũng dễ thương ơi là dễ thương. Dì Hằng nhớ Bo lắm.

Trăng Quê said...

à quên chị T ơi, em đổi địa chỉ của blog rồi chị ạ.

Dã Quỳ said...

Mấy hôm trước không vô được để nựng anh Bo nè! Bữa nay thì vô tỉnh bơ nên tha hồ nựng và khen anh Bo đẹp giai, giỏi quá chừng luôn á!

Thích tấm hình chân dung của anh Bo và Angels Team quá đi!

Yes, you are the ANGEL!

Anonymous said...

Nhung buc hinh ki niem dang quy. Bo that hanh phuc! Chuc Bo them nhieu nhung ngay vui trong mua he sap den.
Huong

Đỗ said...

Bạn Bo có nụ cười dễ thương hết sức. Làm dáng cũng bảnh nữa.

BeBo said...

Hè này dì Hằng về VN rùi thích nghe, nếu không Bo dám đi thăm dì,chú Tuấn và chị Na, anh Ri đó.hi,hi...
OK, đã vào thăm nhà mới rùi, sao đổi đc vậy?


Thanks dì Hương, lúc nào dì cũng quan tâm đến Bo!!!

Nụ cười của Bo đi cua gái được hé bác?!

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...