Tuesday, May 28, 2013

Big Black.

BL được mang về từ mùa thu năm trước, cùng 1 ngày với em Nhật quỳnh, chỉ là 1 nhánh nhỏ với vài cọng rể loe ngoe, thấy em lạ lạ, thích - muốn thử chăm sóc cho em.

Không cần đất đai gì cả, chỉ cần nơi mát mẻ một chút, chút sương, chút gió, chút hơi nước đủ ẩm là em tồn tại.
Mấy tháng trời mùa lạnh, em vẫn vậy, không thay đổi chút nào, thấy em không héo úa, nên mình yên tâm.
Thế mà chỉ cần qua 2 tháng mát dịu của mùa xuân, em mơn mỡn như cô bé vào độ dậy thì, rể đâm mới, và chồi non vươn xanh tràn đầy sức sống, chỉ sau nhật quỳnh 1 tuần thì BL cũng bắt đầu hé nụ....


và cho đến hôm nay...
"Big Black", trông chờ từng ngày xem nàng đẹp "rùng rơn" ra sao, cứ ngỡ sẽ được 1 nàng to tướng đen tuyền, nhưng không, nàng mang một màu tím nho (grape violet), vậy tại sao tên nàng lại là "Big Black" cơ chứ?
Big thì đúng là "big" thiệt nhưng mà không có "black" hi...hi....

 V.Robert's Delight 'Big Black' (Kasem's Delight x Madame Rattana.) ,  being a clone, the 4" flowers will be as pictured. Intense grape violet coloration make this one of the most striking of the Vandas.  One of the nicest Vandas around. Best grown with perfect drainage, high humidity, good air movement and just about daily watering. 



 Hãy so sánh BL và lan thông thường phía dưới, nàng lớn hơn gần gấp rưởi.

14 comments:

Dã Quỳ said...

Wow ....BL này ra bông to thiệt á chị ui! Mà tại màu tím đậm quá nên ng` ta gọi là "black" dzậy thôi. Giống kiểu "Tulip Đen" đó, cũng đâu phải màu đen đâu, mà là màu tím đậm thiệt đậm thui mờ.

Nhìn mấy giò lan nhà chị thích quá. Phải chuẩn bị kéo gánh hát Cún còi lên đó nhanh nhanh thôi! :) :)

Bảo Kim said...

Hoa lan đẹp quá, người ta tím đẹp vậy mà có black đâu:

Chôm Chôm said...

Hoa này là Big Black ha chị? Em cũng có 1 cây đang ra hoa, mà chỉ có 3 bông hà. :)

bạn mình said...

Đẹp quá!

Ava said...


Trồng lan kiểu chị treo lơ lửng thấy thích quá :)
Bây giờ thì chị tha hồ enjoy cả mấy tháng lun ....!

BeBo said...

Màu của nó là tím than hé Quỳ, giờ chị có 4 giò lan ra hoa, đẹp lắm Quỳ ơi.
Khi nào đến nhà chị đây, sao mà tụi mình cứ bị trục trặc, mong ông nội mau khỏe.

BeBo said...

Tím than đó Kim.

BeBo said...

Nàng là Big Black, tên gì hổng đẹp như hoa hé Chôm, nhành lan của chị hôm nay nở được 8 hoa rồi đó em.

BeBo said...

Thanks anh BM.

BeBo said...

Chị cũng thích lan lơ lửng hơn là trồng trong chậu, chị đang học cách ghép lên thân cây luôn đó Ava!

Đỗ said...

Mẹ T, ba B ai cũng giỏi và siêng.

BeBo said...

Cám ơn, anh quá khen!

laclei said...

hôm bữa giờ thấy nhà chị post cái gì cũng mê hết mà luời :-) còm quá, hoa đẹp quá, cái màu này hay
còn cái tree house nữa, trời ơi K nhà em mớ uớc có tree house lắm

BeBo said...

Lei ơi, cở tuổi 2 đứa con em thì mê tree house lắm, hay là làm 1 cái đi Lei!
Hè này đi đâu chơi?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...