Thursday, April 4, 2013

CC- Museum of Science and History.

Buổi tối ở khách sạn,

Ăn khuya.
Quậy chút, trước khi ngủ.
 Museum chưa mở cửa.
Tầng dưới nầy toàn những thứ mà Bo rất thích.   

 

Shipwreck!

 


Trên lầu, Corpus Christi History.
Bo chỉ khoái leo lên thử thôi,

 Còn lại là đến phiên anh Be, mê mệt với nhiều vô kể những hiện vật và hình ảnh từ trước thời lập quốc, những bộ tộc và các sắc dân, thời của những dân tộc bị buôn bán làm nô lệ.

Những tờ tiền giấy đầu tiên.














Máy hát đĩa cũ rích, ấn tượng vô cùng đối với Be, nó đã tìm kiếm từ bấy lâu nay.
Cho đến những chiếc máy đánh chữ.



Máy may.
 Lò sưởi, quạt máy.
Bàn ủi.
Toàn những thứ Be tìm kiếm, khát khao.
 Khung cửi.


 

 
 Đèn dầu.





 

 


 



Watergarden.
 
 

4 comments:

Dã Quỳ said...

anh Be đến bảo tàng viện này là hết muốn ra ngoài luôn, phải hông nè???

BeBo said...

Chị cũng mê lắm Quỳ, chụp hình quá trời luôn.

Mrs. Truong said...

Be mê đồ cổ á chị, thằng này hay ta

BeBo said...

Ừ, dì Trương- Be mê lắm luôn á nhỏ, cho nên đến mấy cái museum kiểu này là nó muốn ở luôn, chụp quá trời hình luôn, chị hổng biết nó sẽ làm gì với bao nhiêu là hình ảnh.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...