Friday, January 18, 2013

Vẫn là "Bo win".

Năm nào cũng vào khoảng tháng này là Scouts của Bo tổ chức đua xe, thể lệ cuộc thi là em nào có dự thi là em đó có giải, vậy đó phần thưởng tinh thần mà, thế tụi nhỏ mới khoái mà hăng hái tham gia.
Từ giữa tháng 12 trước khi nghỉ lễ, mấy scouts có buổi họp, và Santa sẽ tặng mỗi đứa vài món quà, trong đó có 1 hộp.
Hình Santa mấy năm trước, năm nay quên đem máy chụp hình.
Năm nay, nhờ người bạn chụp dùm.

Trong cái gói đó là các thứ này:

Mấy cha con đem về đục đẻo, mài giũa, sơn phết cho ra chiếc xe để mang đi thi.

Hôm rồi có khoảng 35 chiếc dự thi,
Nửa giờ trước khai mạc, điều chỉnh và cân xe không được dưới 5oz,
Cho chạy thử,
Bắt đầu cuộc thi, three, two, one, go>>>>>>


Kết quả vòng 1 nè, 
và tiếp vòng 2:
Có đến 4 vòng thi, và 8 nhóm.
Cứ thế, thằng nhỏ reo hò, còn anh và ba mẹ nó mặt mày tươi rói.
Thèm lắm đang lân la dòm ngó,
 Phút chờ đợi đã đến,
 Scout Bo Nguyễn chờ hoài, nhấp nhỗm, cũng đến lượt mình, trước tiên là những tờ giấy khen,

Bo được hai giải luôn,
Rồi đến trophy, cái này thằng nhỏ mới thật sự khoái tỉ tì ti..., cầm được trophy trong tay nó quay xuống chỉ tụi bạn, "Bo win, Bo win, you, you loose, you loose", cà chớn dễ sợ,
Năm nay nhà Be, Bo được mùa, thắng lớn, vui ơi là vui.

4 comments:

Chôm Chôm said...

YEAH, Bo wins! :)

Kien Con said...

aha, con trai giỏi quá! Chúc mừng con trai nhen. Nhìn cái mặt hớn hở thấy ghét ghê chưa???

Dã Quỳ said...

Yeah. ...anh Bo thắng nữa rồi, dzui quá chừng lun à ......Chúc mừng anh Bo ...và cả ba mẹ luôn nè! .....chụt chụt anh Bo nhìu nhìu nha ...

Mai mốt anh Bo chỉ Cún chơi với nhen!

hugs & kisses

BeBo said...

*** Dì Chôm ơi, bên em Chó có chơi trò này hông dị?

*** Cũng vì cái mặt hớn hở của ảnh mà mẹ ảnh mới đem khoe đó dì KC.

*** Năm tới là em Cún được đua giống anh Bo rùi, đến chừng đó anh Bo sẽ truyền bí kíp lại cho Cún nghe!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...