Saturday, January 19, 2013

How to make Banana bumps by Bo?



5 comments:

PhungPat said...

Thành phẩm đâu chị! :). Nhớ Bo ghê đi.

Dã Quỳ said...

Úi, cái dzụ này dzui à nhen. Nhìn anh Bo chăm chú thấy thương quá nè !! ....hugs & kisses

Đỗ said...

Các cô rất tận tâm còn bạn Bo thì rất khoái chí.

Titi said...

Tí nhà em cũng khoái măm và làm bánh chuối lắm :D

BeBo said...

*** Thành phẩm là mấy khúc chuối Bo từ từ nuốt vô bụng hết rùi dì Phụng ơi.

*** Bày ra cho ba đứa nhóc quậy đi dì Quỳ, để cho tụi nó tự làm xem sao?

*** Lớp Bo khoảng vài tuần là thực hành 1 món đó Pac Đỗ, cho tụi nhỏ làm quen với dụng cụ nhà bếp, tự xử dụng và biết cách dùng tay, cũng như đọc công thức và từng bước làm những món đơn giản. Các cô rất kiên nhẫn với những đứa trẻ dặc biệt này, Bo thích lắm.

*** Tí nhà em giờ chắc cao lắm hé, hình như con nít đứa nào cũng thích chuối, chị bán thức ăn trong trường, chuối đắt hàng lắm TiTi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...