Sunday, January 6, 2013

Tự phục vụ.

Thịt ướp từ mấy hôm trước, lấy để ngăn lạnh, nên sáng ngủ thẳng cẳng không cần lo lắng gì, năm mới mà, chợt nảy ra sáng kiến, mở màn 1 ngày nhàn nhả để cho cả năm được sướng...
Thế là la lên, bửa nay nhà mình ăn đồ nướng nha, Be lấy bếp ra, Đạt ơi rửa rau, còn Ba muốn ăn tôm thì lấy ra, ủa vậy mà tưởng đi Hibachi. 






Mẹ chỉ có mỗi nhiệm vụ là chụp hình và post lên Blog.

15 comments:

Bảo Kim said...

Món này khỏe há chị, ai lo phần người đó.

Kien Con said...

Đúng rồi chị, mình là "hoa hậu" của gia đình... phải có sự ưu ái chứ hen.
Nhìn ha62p dẫn ghê luôn

Đỗ said...

Tiết trời lành lạnh, làm món nướng thập cẩm này là nhất rồi. Anh B có bạn nhậu không đó?

Ava said...

Đầu năm cho nên Mẹ được nghỉ ngơi ... và vì Mẹ còn có ý kiến hay :)
Món này em hay cuốn bánh tráng chấm mắm nên ăn quên no lun đó chị ui!

laclei said...

Chị BB,
cho chị thêm recipe này, khi nào thử xem, g/đ Lei hay làm vậy nè
cá salmon lọc bỏ xuơng, bỏ da, cắt miếng uớp với teriyaki sauce, mushroom cắt mỏng + giá cũng uớp chung với teriyaki, xong làm vậy ăn cơm ngon lắm

Dã Quỳ said...

Hôm Noel thì đại gia đình bên Nội của Cún cũng làm món nướng vỉ này đó chị! Ăn no bụng mà ấm áp cả nhà luôn!

Đọc câu cuối mà cười quá nè chị ui! Lại nói kiểu AD là "cúng blog" đó hả chị ?? :) :)

Trăng Quê said...

Trời, nướng trong nhà luôn hả chị?

lou said...

chi nuong trong nha khong so am mui ha chi 😊

BeBo said...

Ừ, nhỏ mấy đứa khá lớn rồi tập làm cho quen dì Kim ơi.

BeBo said...

Đúng là toàn đực rựa nên mẫu hậu này đôi lúc phải nghỉ cách để rảnh tay một chút đó dì KC.

BeBo said...

Mấy tuần nay trời lạnh lắm anh Đỗ, xúm nhau nướng quây quần cho ấm, mà vui nữa. Chỉ ăn bún thịt nướng thôi, anh B hổng có bạn nhậu.

BeBo said...

AVa khỏe không?
Bo thích cuốn lắm, nên chị thường cắt thịt nướng ra lát dài dài rồi cuốn với tôm nữa, nhưng chỉ chấm nước mắm thôi, chỉ có mình chị biết ăn mắm nêm nên lâu lắm rồi hổng tự đãi cho riêng mình, em nhắc làm chị thèm quá.

BeBo said...

Wow, món cá nướng, tuyệt, để chị làm thử xem sao, cám ơn Lei nha.

BeBo said...

Xúm nhau vừa nướng vừa bóc ăn vui hé Quỳ, anh D khỏe hẳn chưa em?

BeBo said...

Hôm đó mở hết cửa ra gió luồn vào nên mùi thịt, và khói bay ra, gỡ luôn cái alarm nữa nên thoải mái nướng.
Vả lại trời lạnh quá nên nướng trong nhà,nướng vĩ chỉ có thịt và tôm, khoai tây, bông cải, hành tây, không nhiều lắm, khí hậu lạnh dường như mùi hôi cũng ít đi đó Trăng & Lou. Để bếp trên bàn xúm lại vậy nướng rất tiện.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...