Tuesday, January 8, 2013

Rảnh.

Trong khi chờ thay nhớt, rảo lòng vòng home depot, 50% off, được đó, có $3, cho tụi nhỏ giết thời gian. Trời mưa gió suốt, lễ lộc kiểu này tụi nó ở nhà chán chường, rảnh rỗi quá, đem về, Be thấy coi bộ nhỏ, kéo ba đi mua thêm 1 hộp nữa.

Bày ra, mấy anh em xúm xít, vừa giải trí, vừa vui, vừa tách tụi nó ra khỏi lap top, ipad, vừa để trang trí và cuối cùng là có cái để nhâm nhi.








 Tưởng có thể kéo dài được ít nhứt từ trưa tới tối, nào dè tụi nó làm nhanh quá chỉ chưa đầy 2 giờ là xong.
Tới bửa nay vẫn còn, chỉ mất có 1 thằng leo thang bên tay trái thôi, nó đã vào trong bao tử của Be.

4 comments:

Dã Quỳ said...

Úi chà, cả nhà quây quần làm Nhà Bánh Quy Gừng dzui quá chừng luôn héng! Đã quá nha, xây nhà lầu luôn ta ơi. Quá ngầu luôn à! ..hí hí hí ..

Năm nay, em loay hoay với mấy ng` đau ốm nên không cho tụi nhỏ mần vụ này luôn á. Cún & Chuột vẫn nhắc hoài kìa chị ui.

Đỗ said...

-Bạn Be,Bo,
Chừa cho tui một miếng chân cầu thang có dược không nè.

BeBo said...

Tưởng câu giờ được cả buổi nào dè tụi nó làm nhanh quá dì Quỳ ui.
Hì, hì xây nhà lầu luôn, Bo nói làm giống Bo' house đó mà.

BeBo said...

Bác ơi, đến hôm nay mà vẫn còn nguyên nè bác ơi, có lẻ để ngắm chứ hổng ăn, tặng luôn cho bác cả cái nhà luôn đó chịu hông?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...