Saturday, January 5, 2013

Bánh gì?

Làm thử, tự quýnh giá là tạm thành công,
trước tiên là làm nhưn, và da,
 lăn qua mè,
 Đem chiên, hồi hộp sợ nổ văng tung tóe như người ta nói,
 Lấy sạn đảo từ từ..., chờ vàng vớt ra.
Thưởng thức.
Mời cả nhà ăn bánh, uống trà, làm cả tháng rồi hôm nay thèm mới đem ra, hi...hi.
Đem vô trường, mấy người làm chung hỏi "Bánh gì?"

18 comments:

Ngọc Tròn said...

Hihi, nhìn bánh siêu ngon luôn đó chị, thiệt là thèm quá ^^

Mrs. Truong said...

bánh gì hả chị??

Đỗ said...

Nhìn hình đầu nghĩ chè xôi nước mà không phải. Từ ngoài bắc kêu bánh rán.

lou said...

bánh này là bánh em hay thấy người Hoa cúng mà quên mất tên rùi ở trong nhân đậu xanh :)

CapriR said...

Bánh cam hả chị T. Ngày mai đi làm Cap sẽ gặp em chồng của cháu chị T để nhận quà . Hồi hộp ghê, không biết là gì nữa ;-) Cảm ơn anh chị rất nhiều . Chúc gia đình một năm mới bình an vui vẻ .

Bảo Kim said...

Bánh này người nam thì gọi là bánh cam và người bắc thì gọi là bánh rán còn người mỹ thì gọi là vietnamese donut :) chị làm bánh đẹp quá .

Trăng Quê said...

Ngon quá chị.

BeBo said...

Ngọc, khỏe chưa, năm mới chúc em thanh thản nghe!

BeBo said...

Trương, Cap & Bảo Kim trả lời rồi đó, mừng ghê vì có người nhận ra là bánh gì.

BeBo said...

Làm nhưn giống chè trôi nước hé anh, nhưng da thì khác.

BeBo said...

Vậy hả Lou, người Hoa hay dùng bánh cam để cúng, chị mới biết đó.

BeBo said...

Lễ hổng có đi chơi hả nhỏ, "em chồng của cháu chị Thảo" he, he bà con này coi bộ "gần" dữ hé Cap.

BeBo said...

À, đúng rồi Vietnamese donut, vậy mà khi nghe hỏi chị không nghĩ ra, cám ơn Kim.
Chị thích loại có nhúng đường hơn đó Kim.

BeBo said...

Thèm hông, làm đi Trăng.

Bảo Kim said...

Chị làm khéo quá, em cũng thích loại có đường hơn.

CapriR said...

Hehehe thiệt mà. Cap hông nhớ có gặp cháu chị T chưa. Chỉ nhớ có gặp "anh Ba" của chị thôi. Mèn, bình thường ra đường mà gọi ổng bằng "anh" chắc có người nói mình hỗn ;-) Dzụ bà con thì chồng của cháu chị T là H, anh của Q. Q làm chung với Cap mà.

Dã Quỳ said...

chị này & chị Trăng bày hết bánh này đến bánh kia ra làm em thèm nha ....

(định hỏi chị Th. Lớn coi còn hông? qua ăn ké ...mà điệu này chắc hết sạch trọi rồi quá ...hí hí hí)

Nguyen Thi Quynh Tram said...

Hi chi lâu quá k vào blog chị, năm mới chúc chị và gia đình nhiều thành đạt nha. Chị ui bánh cam nhìn ngon và hấp dẫn quá, chị cho em công thức được k ? Thanks chị

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...