Friday, December 14, 2012

Con gì?

" Th, em happy hông, Th?" - có lẻ không thấy mình hào hứng lắm, nên anh ấy hỏi. " Sao em thấy nó giống con chó quá?!"
 Có ai nhận ra con gì không?
Bạn anh B đi đâu xa lắm gần tới biên giới Mễ lận, gặp người ta bầy bán, gọi về diễn tả nó đẹp lắm em, lông nó dài mượt, người ta bán 1 cặp. Mua dùm em con trống thôi, ở nhà cả bầy mái rồi. Không em, mình phải mua đủ cặp, mới đúng giống của nó, lai rồi uổng lắm.
Nghe nói làm mình nôn nao trông đứng, trông ngồi, đến chừng anh về tới, trời tối hù rồi, bưng thùng vô mà hồi hộp.
Nào giờ, tui chưa từng thấy con nào mà "ugly" dữ như vậy?
Canh chụp hình nó mà nhìn hoài hông biết cái mặt của nó ở đâu, xấu gì mà xấu thấy sợ dzậy hổng biết.
Nghe anh ấy hỏi mà hổng biết nói sao luôn, hic.... 
Đang ngon giấc, giật mình nghe "Ò , Ó O..." hú hồn , có lẻ do lạ chổ nên nó gáy liên tục hổng ngừng, không biết làm cách nào để bắt nó ngưng.
Nó vừa bậm trợn , vừa hung dữ, sáng lại nó rượt mổ mấy con mái tơi tả.
Một cặp với nó nè, dù sao nàng này cũng dễ nhìn hơn.
Hai vợ chồng nhà nó.
Anh cũng mua dùm luôn 1 cặp mỹ miều thật đúng nghĩa, dù sao cũng vớt vát, không phí chuyến đi xa.
Thật tội, bị buộc chân lâu quá, 6 giờ đồng hồ, khi mở ra con trống đi hết nổi.
Coi thằng chả đứng kế nè, thiệt là 1 trời, 1 vực.
Đứng chung với cả bầy.
Đến bữa nay, nhìn quen mắt rồi, nhưng chưa có cảm tình với hắn lắm vì nó dữ quá đi.
Người ta bị đau chân mà cứ rượt mổ miết.

25 comments:

phuongmy78 said...

Nó nhìn dữ dằn quá chị hén.
Con màu trắng mới mua cũng là loại gì hả chị, giống có cây dù trên đầu quá hén, dễ thương hơn con đen, hihi

Mrs. Truong said...

trời đất, ''thằng chả'' xấu quá đi mất ặkặk

guy said...

má ơi, lần đầu tiên trong đời em thấy con gà trống gió (giống chó) hehe

hàng độc quá! ai cũng muốn sở hữu đó chị

nó gọi chính xác là model gì chị???

Titi said...

Uầy, đàn gà đẹp quá chị :) Có chàng dữ tợn , có chàng nuột nà thế mới vui mắt chứ :D

Trăng Quê said...

Con gà này ngộ quá chị.

PhungPat said...

Ha ha... Mắc cười chổ anh B thấy nó đẹp. Thằng này xấu thiệt, nhưng mà xấu lạ nên cũng tạm chấp nhận đi chị.:). Năm nay em k có đi Texas, nhớ Bo, Mèo Nhí rồi.

Dã Quỳ said...

Chị ui, giống gà xù lông kia là gà của Mễ mà. Nhìn xấu vậy chứ khỏe lắm à. Em thấy có ng` nuôi làm gà chọi lun (tuy nó hổng phải giống gà chọi gì hết).

Á, có tiếng gà gáy Ò Ó O mỗi sáng rồi nha. Mà sau xóm nhà chị nghe tiếng gà gáy sáng mà chưa "hó hé" gì ta? Chứ xóm nhà em chắc đàn gà bị bắt đi từ lâu rồi á ...hic ..hic ...(mặc dù thích nuôi lắm).

Còn cặp trắng kia sao giống chim trĩ quá vậy chời ???

Dã Quỳ said...

Á quên nữa: mê chiếc mào của cặp chim trắng kia à nhen. Chim trĩ thì lông màu mè 1 chút, còn cặp này trắng nõn à ....Để em đi lục tìm tên của giống chim này mới được. Thích quá đi thôi.

CapriR said...

Khì khì, Cap không thấy nó giống con chó mà thấy giống cái chổi lông gà ;-)

Đỗ said...

Ui đẹp quá, hoa hậu mùa Đông lông xù.

bạn mình said...

Chị gọi bà HP thừ coi có giúp được gì hong.

Hàng độc á chị.

Bảo Kim said...

Con gà này xấu quá hà chị Thảo ơi, em thích con gà màu trắng nhất.

Kien Con said...

Pác Đỗ đang khen bạn "ugly" nhà chị T hả???? Em còn chưa thể nhìn kỹ mặt bạn í nữa kìa...

Dã Quỳ said...

Chị ơi, khi nào cặp chim Công Trắng này xoè đuôi thì chị canh me chụp cho em 1 tấm hình nha!!!!

Mê cặp chim này quá. Mà chị biết là công Trắng này hiếm lắm không? ...

Mưa và Sương Mù said...

trời "thằng" này xấu bạo :-)

BeBo said...

Vậy là ai cũng công nhận với mình là tên đực rựa này quá xí trai hé, ngoại trừ Pác Đỗ, chắc do dân trong nghề nên nhận ra được quý tướng chăng, hi...hi???
Có lẻ là hàng độc thiệt hổng chừng, anh BM hỉ, ha,...ha anh làm mất mặt bà HP quá anh ơi.

Ừ, chị thích lắm cái mào giống cây dù của anh chị Công Trắng đó PMy, trông xinh quá em nhỉ.

BeBo said...

"Thằng chả" có lẻ là giống gà xấu nhứt hổng chừng á Trương, Trăng, Kim, KC, Bee. Chị sẽ lai giống với mấy nàng kia xem đời co của chúng có khá hơn không, hy vọng mình sẽ nhìn ra được mặt mũi.

Nó là "Black Silkie Bantam" đó G.U.Y,thật tình cờ chị đã nhìn ra nó giống "chó", khi xem tiểu sử nó thì ra quả là trùng hợp "They're the lap dog of the chicken world, complete with hair-like plumage and an incredibly sweet temperament."

BeBo said...

Bà con đừng chê "gà chó" này nhe, nó được bầu là "Silkies are the #1 favorite choice for children!" xem ở trang này nè: http://www.mypetchicken.com/catalog/Day-Old-Baby-Chicks/Black-Silkie-Bantam-p252.aspx
TiTi có lý, đàn gà có con vầy con khác nhìn mới thích mắt hé.

Bạn của anh B khen đẹp, rồi mua về dùm chị Phụng ơi.
Nhanh quá mới đó mà 1 năm rồi hé nhỏ.

Tuần trước lạnh quá nên không ở chơi lâu với đàn gà được, vả lại chú công trắng chân đau đi cà nhắc nên chưa có sức múa may, để tuần tới ở nhà chị canh me chụp hình cho cưng Quỳ hé.

BeBo said...

Nhìn một đống lông lá bù xù , giống chổi lông gà chí phải Cap hé.

Nitaduong said...

Ai cũng chê xấu, nhưng mình thấy nó đẹp, kiểu oai vệ và phong trần như Kiều Phong ấy! thích nó, khi nào chán thì cho em nhé!

Moon said...

Trời ơi, vậy ai mà từng được anh Bình khen phải coi lại nha, đừng chủ quan tưởng bở nha mấy cô, ha ha ha

Lana said...

Nhìn đẹp và lạ, thấy mê.
Nếu giống đó dữ quá chắc phải nuôi riêng chuồng ha mẹ Th?

BeBo said...

Nó gáy ỏm tỏi quá Rita ơi, chị đang lo đây. Nhỏ ví hắn giống Kiều Phong làm chị phải si nghĩ lại?!

BeBo said...

Moon à, bạn của anh B thấy đẹp chứ anh B thì mới nhìn là gọi điện thoại mắng vốn ngay.
Yên chí, cứ việc chủ quan đi mà, mấy nàng ơi.
Sao lặng lâu vậy nhỏ?

BeBo said...

Hổng có chổ nên phải nuôi chung Lana ơi, từ ngày có nó lông lá mấy con mái tơi tả luôn, hic!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...