Tuesday, December 4, 2012

Cánh buồm thiên thần!

Hè năm rồi đến nơi này chơi, ngắm nhìn cả một bến đầy kín thuyền buồm thầm ước được một lần lênh đênh.
Thật tuyệt, với 2 giờ đồng hồ, hưởng sái của Be và Bo, cả nhà dông duỗi dưới nắng gió len nhẹ của tiết trời cuối thu, 78oF- quá lý tưởng cho chuyến ra khơi bất ngờ hằng mong muốn.
The Sailing Angels Foundation - một tổ chức bất vụ lợi, do một nhóm người chủ những chiếc thuyền buồm lập ra, chỉ với mục đích duy nhứt là phục vụ cho "Special needs Children".
Các em được hướng dẫn cách điều khiển bánh lái, cách kéo dây buồm, tập các em bình tĩnh, thư giản, tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, biển khơi và hít thở không khí trong lành. Giúp trẻ làm quen, không sợ hãi với sóng nước và leo trèo đi lại trên bong tàu. Họ gọi là " Sailing Therapy for Special needs Children".
Vừa đến nơi, Be đang tìm địa điểm của chiếc thuyền " Hours Together"
 
 
 Captain Dave McCabe, Director - The Sailing Angles, niềm nở đón tiếp.
 Chủ nhân thuyền Hours Together.
 
 Trước lúc khởi hành.


 Khoái chí!
 Vừa lên tàu với cái nón đội liền.
    Bà chủ thuyền mặc áo phao cho Bo.
 Rời bến.
 Hai ông bà chủ thuyền.
 Cha con bò ra tuốt ngoài mũi thuyền. Thuyền khá lớn dài 40 feet.
Trời thật đẹp , nắng nhẹ, gió mơn man mát rượi, chứ không quá lạnh như mấy hôm trước.
Xa, xa thấp thoáng những thuyền buồm căng gió vi vu.
 Hình như người ta đang nướng "BBQ", thoang thoảng mùi thịt nướng.
 Thỉnh thoảng vài chiếc tàu lướt sóng , phá tan mặt biển đang phẳng lặng êm ái.
 Cha con phải bò vô thôi, đã tới lúc giương buồm.


 Bo được cho lái thuyền nè, Captain Bo oai chưa!
 Đến lượt anh Be.
 Mẹ cũng muốn thử.
 Thư thái làm sao, bao nhiêu căng thẳng , mệt nhọc dường như tan biến, giờ chỉ là những phút giây thả hồn bềnh bồng theo sóng nước lênh đênh, sướng....
 Kemah Boardwalk - Khu vui chơi, giải trí.
 Thuyền sắp chui qua cầu, ông thuyền trưởng đố mọi người có bị đụng cột buồm không?
 Lối vào cảng.
 
 Trao giấy chứng nhận, đã được huấn luyện 1 khóa lái thuyền buồm, ha...ha.
 Có cả medal nữa.
 Cùng đi với 1 gia đình 3 người khác.
 The Hours Together ship.
Cám ơn The Sailing Angles Foundation, đã mang đến cho những đứa trẻ như Bo như Be niềm vui thật hồn nhiên và vô cùng thiết thực vì lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của các em.

11 comments:

ChịBaĐậu said...

Ở bên chị có nhiều sinh hoạt rất hay như vậy cho mấy bé - Thấy Bo lăn tăn thấy dể thương quá.

PhungPat said...

Anh Bình phải đẩy Bo mới chịu vô hả chị? :)

Dã Quỳ said...

Tuyệt vời quá chị ơi!

The Sailing Angels Foundation này hay quá ha chị! ái chà, từ nay phải gọi anh Bo là thuyền trưởng Bo đó nhen. Anh Be cũng thích lắm, phải hông nè?

Vui thật chứ! Cám ơn Những Cánh Buồm Thiên Thần nha!

hugs

Bảo Kim said...

Cả nhà đi chơi dzui quá ha chị, khoái câu thuyền trưỡng Bo của DQ nha.

Đỗ said...

Thấy bạn Bo cười tít mắt.
Nhìn những con tàu buồm thật là thích.

BeBo said...

Hôm rồi đi Buddy Walk mới phát hiện được tổ chức này đó Đậu.

BeBo said...

Phụng ơi là Phụng, cái tàu nó to và cao nên anh Bình bồng Bo lên đó cưng.

BeBo said...

Nhóm của mấy chủ thuyền này dễ thương lắm, họ rất nhiệt tình đối với các em và cả gia đình đó dì Quỳ.

BeBo said...

Thuyền trưởng Bo lúc nào cũng hô vang : Bo is Captain Bo hết đó dì Quỳ, dì Kim, trong lúc được lái tàu ông nhỏ hí hởn lắm.

BeBo said...

Em rất thích ngắm nhìn những cánh buồm lênh đênh trên biển, thơ mộng và thanh bình quá phải không anh Đ.

Kien Con said...

Hình cảnh đẹp mà người trong hình ai cũng tươi hết trơn....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...