Saturday, October 13, 2012

Train show.

Phải biết show này sớm hơn rủ nhà dì Quỳ đi xem, tin chắc rằng Cún thích mê luôn, nhưng khuya thứ bảy mới đọc được tờ báo đăng quãng cáo và chủ nhật hôm sau là ngày cuối rồi. Tiếc quá, nhưng Cún ơi từ nay cho đến cuối tháng mười sẽ còn mấy show nữa đó, mẹ Cún vào đây xem nha:

Galveston Railroad Museum.



 Model mới của xe lửa mới lắp xong, chuẩn bị đưa vào xử dụng.






 





 Những chiếc xe củ rích.


Vào thăm từng toa xe.






 
 




Chờ đợi, chuẩn bị lên xe đi 1 vòng.


 Lần đầu đi xe lửa mẹ cũng như Be & Bo thích thú vô cùng.












 




 




















 

5 comments:

Đỗ said...

Công phu và tuyệt vời.

Titi said...

triển lãm thật hay, bọn nhỏ chắc là sẽ đòi đi vài bận quá :-)

BeBo said...

Dạ, họ làm công phu lắm, công trình đang dỡ dang , đồ nghề còn tùm lum, có say mê họ mới làm được tỉ mỉ như vậy hé anh Đỗ, & Titi.

Anonymous said...

Hello. And Bye. Thank you very much.

Anonymous said...

Hello. And Bye. Thank you very much.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...