Monday, October 29, 2012

Bo's Halloween Birthday Party!

Rồi cũng đến ngày của Bo, cái ngày mà thằng nhỏ trông chờ, đợi mong. Bửa nào ngủ thức dậy cũng "Bo 's Birthday" khiến mẹ giải thích phát mệt luôn.
Chuẩn bị lai rai, tha mỗi ngày vài thứ trước cả tháng, vì muốn làm ở nhà nên phải lo tùm lum.
Tổ chức sớm 1 ngày, vào chiều thứ Bảy cho tiện.
Sáng sớm, Ba và anh Be lui cui trang trí.
 Các bạn đến, bầy ra vẽ nhà cho chim, và những hình gỗ "Halloween" tùy thích.


 Riêng Bo đặc biệt được 1 chiếc tàu của hải tặc.
Treo tác phẩm lên chờ khô để trang trí tiếp.
Chọn thứ khác để sơn
Khách khứa đến càng lúc, càng đông.
Phải lo nướng thịt,
Bưng thức ăn ra lẹ lên!
Bọn nhỏ vẽ xong đói bụng rồi, người lớn cũng vậy, ăn uống tứ phía.
Bạn bè của Bo.
Hết chơi ngoài vườn, 



Đến trong nhà, 

Tối nay có gió lạnh đột xuất, bưng quà và đèn cầy vô nhà thổi.
 Chạy chơi dữ quá, tới giờ thổi đèn cầy cởi đồ ra luôn...
 Happy Birthday to Bo, 1- 2 -3
 Thổi!!!!!!!
Mở quà đi Bo, tiếng bạn bè hò reo.
 Mình giúp Bo hé!
Wow, đồ chơi nhiều quá, xúm vô chơi luôn, hi...hi.


Mấy dì giúp mẹ gói quà "Thank You" cho bạn của Bo.
Cám ơn mấy dì, mấy cậu, mấy bạn nhiều nhiều lắm đã mang đến cho Bo và gia đình những chuỗi cười dòn dã, những ánh mắt trìu mến , cảm thông.
Bo 10 tuổi rồi đó, và rồi con cũng "lớn"!!!

28 comments:

Chôm Chôm said...

Happy birthday, con trai! :)

Polka Dots said...

Chúc mừng sinh nhật Bo. Chúc con lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nhừ vầy.

Trang coi hình mà không tin vô mắt mình luôn - con bạn thân nhất trần đời của T có mặt ở một trong những tấm hình! Thế giới đúng là nhỏ chút xíu :) Để mình đi bắt nọn nó đây.

Sông said...

sinh nhật thiệt là hoành tráng.
Chúc mừng SN " bạn trai" :).

Mrs. Truong said...

Sướng mê ly luôn ta ơi

ChịBaĐậu said...

Chúc mừng SN Bo!

Titi said...

Chúc mừng sinh nhật con trai!

Anonymous said...

con vui, mẹ mệt, chị là bà mẹ tuyệt vơì, chúc mừng sinh nhât Bô.

Mưa và Sương Mù said...

happy birthday Bô :-)

Tanya said...

Mừng sinh nhật anh Bo! Chúc con luôn khoẻ và vui vẻ.
Birthday làm hoành tráng quá nhen, nhìn mặt anh Bo hí hửng thích quá kìa.

Mikki said...

happy birthday Bo! :)

Mai/Diệu Sương said...

Chúc mừng sinh nhật Bo nhé! Tiệc sinh nhật trông vui quá!!

quyên said...

Bo ơi, chúc mừng sinh nhật con. Mong con luôn vui khỏe nghe.

Bảo Kim said...

Happy Birthday Bo. Nhìn anh Bo hí hửng dzui quá.

Dã Quỳ said...

Happy 10th Birthday anh Bo nhen!!!

Di Quy xin loi da khong dan 3 em len mung SN chung voi anh Bo duoc nha. Di Quy hen qua het tuan sau thi hy vong di Quy se dan cac em den choi voi anh Bo sau nha.

SN cua anh Bo vui qua chung luon. Thich qua di thoi. Me Thao & Ba Binh tuyet voi qua!!!

hugs & kisses all!

Đỗ said...

Vui quá. Chúc mừng sinh nhật bạn Bo.

lou said...

em 10 tuổi rồi ha , chúc mừng sinh nhật và ngày nào em cũng vui như vậy xoxo:)

tramkochen said...

Happy birthday to Bo! ba Binh va me Thao lam sinh nhat tron 10 tuoi cho Bo lon va wanh trang wa

dtnvl said...

Chúc mừng sinh nhật BO dễ thương của Má Sáu,sẽ mãi mãi vui tươi và nồng ấm thế nầy nhé cả nhà!!!!!

laclei said...

Chúc Bo sinh nhật thật vui, và sẽ có rất nhiều nhiều ngày vui như vậy con hỉ . Lúc nào dì Lei cũng mê nụ cuời của Bo cả, cuời hạnh phúc lắm

dtnvl said...

Tiếp tục HAPPY BIRTHDAY NGỌC THẢO (mẹ BE BO)luôn nhé!Cả nhà tưng bừng,vui,vui,vui hé!!!!!!!!

demigarcon said...

Happy birthday con trai! Mới đây mà đã 1 năm rồi hả chị? Nhanh quá, mới ngày nào em còn lò dò chạy đi tìm nhà chị mà giờ đây đã 1 năm rồi. Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ nhé, Bo ơi.

Trăng Quê said...

Happy Birthday Bo. I miss you .

BeBo said...

Cám ơn cả nhà đã chúc mừng Sinh nhật cho Bo: dì QAnh, dì Trang, dì Oanh, dì Thụy, dì Trương, dì Thảo, dì Bumble Bee, dì MiKki, dì Lou, dì Trâm, dì Quỳ, Dì Sương,dì Titi, dì Quyên, dì BKim, dì Ẩn danh, bác Đỗ, má Sáu, dì Hằng, dì Lei, dì Hoa,nhiều thật nhiều.
Hôm đó phải nói chạy tới, chạy lui, lăng xăng với bạn bè lớn nhỏ, mệt thiệt. Đến lúc được nằm xuống 2 cái chân mõi nhừ nhưng cảm giác hạnh phúc lắm. Vui vì mọi người đã dành thời gian đến chung vui với gia đình mình, mỗi người giúp 1 tay từ vật chất đến tinh thần rất tận tình và thân thiết.

BeBo said...

Trang ơi, Trang à, sao hổng nghe nói gì tới nhỏ bạn thân nhất trần đời này hết vậy, Trang hổng biết nàng ở Houston sao? Mình đã đoán được ai rồi, nhưng chờ Trang bật mí.

HwangNguyen said...

Happy Birthday, Bo nha!
Sorry anh chị vì chúc sinh nhật Bo trễ, dạo này em ít có khi nào vào blog. :)

bạn mình said...

Chúc mừng sinh nhật Bô nha.

Ava said...


Happy related Birthday to Bo nhe' :)
Lu'c na`o cu~ng mong tha^'y nu. cu+o+`i vui tu+o+i cu?a Bo :) :)

BeBo said...

cả nhà BeBo cám ơn nhiều lắm cậu Hoàng, cậu Bạn Mình và dì Ava.
Lâu ghê mới thấy Hoàng nha, khỏe không?
Muốn vào nhà dì Ava nhưng hổng biết làm cách nào, hic!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...