Wednesday, September 12, 2012

Vĩnh Long + Mỹ Tho.

Đoạn đường từ Cần thơ về Vĩnh Long lạ quắc, bi giờ có 2 đường, chạy không ngang qua thị xã lúc bận đi, bận về đi đường trong trước đây mình qua lại không biết bao nhiêu lần khi chưa bắt cầu, vậy mà giờ đi qua nhận hổng ra.

Công nhận nhanh thật mới qua cầu Cần thơ, đã tới chợ Ba Càng giờ cất lại khang trang ngay đầu đường nhà Một. Xe chạy chầm chậm để tìm, đường xá mở rộng ra , nhiều nhà ngói mọc lên khang trang, cà phê Anh Quân đây rồi, nhưng mình ngờ ngợ hổng lẻ Một sửa nhà lại đẹp vậy sao??? Đến trước cửa mới nhận ra đó là nhà mới cất sát bên.
 Bo mê hát hổng chịu đi, đúng gu của chàng rồi mà, MQ hát hay quá ta. Lần tới mình ở chơi lâu hát đã đời nha Bo.
Ghé chơi nhà Một chút, đến nhà Má Sáu đang chờ cơm.
Ba, má Sáu đãi món này lạ quá, mới ăn lần đầu, giống giống canh chua, ăn với bún, nhưng có bỏ dừa nào nữa, món gì quên tên rồi?
Chia tay Má Sáu, ôm hôn thắm thiết nè, sợ chưa, hi, hi...
Về chuyến này, dự định tìm thăm chùa Phước Kiểng, nơi có lá sen vua, nhưng hôm đó đường về chuyển mưa, hổng dám đi, vì nghe nói phải lội bộ chừng 500 m.
Chuyển hướng ghé thăm Chùa Vĩnh Tràng, từ lộ tẻ vô thị xã Mỹ Tho chạy khoảng 15 phút là tới.
Đúng dịp đại lễ gì đó, nên sau khi cả nhà đến được một lúc thì xe ghé vào tấp nập.
Không ngờ chùa lớn và đẹp quá, thật đáng giá chuyến viếng thăm.
 Tượng Phật cao 22m.






20 comments:

guy said...

mặt Bo khả ái quá
còn mặt Be cứ như ông người Nhựt nào đi lộn tiệm hehe

Mai/Diệu Sương said...

Tới quê của DS rồi! Th có ăn hủ tiếu Mỹ Tho không? Tới đây là phải ăn món này.

Titi said...

Chùa to quá, chứng tỏ bà con mần ăn được :-D

Vụ cá khô cuốn em nhìn kỹ lắm, chị yên tâm ;-) mai mốt thư thư việc em sẽ thử :-D

Carpe Diem said...

chua nay gan nha ben Noi em o My Tho. Lan truoc em ve, co ghe qua. Chua to va dep.

Đỗ said...

Đường lên xuống miền Tây bây giờ tốt hơn, đi mau và an tâm hơn.
Món bún coi lạ quá.

Trăng Quê said...

Chùa lớn và đẹp quá.
Coi Bộ hai Anh em BeBo chịu nắng ha. Đi chơi khắp nơi được. Ri nhà em dở lắm, ra nắng một chút là than liền.

Ava said...

Chùa đẹp như cung điện, thiệt là hong ngờ!
Cái mặt Bo ôm hôm Má 6 thấy cưng quá chị ui :)

Mrs. Truong said...

Ba cưng thằng Bo ghê ta ơiii

Kien Con said...

Chùa cảnh đẹp thiệt, em khoái nhất tấm cuối.

BeBo said...

Be chụp hình hổng tự nhiên gì hết hé G.U.Y, về quê người ta cứ tưởng là con ĐL hay HQ không em ơi:)

BeBo said...

Chị à, bận đi vừa tới Mỹ tho là ghé vô Hủ tíu Mỹ Tho ăn liền, em có hình trong bài "Về Cần thơ" đó chị Diệu Sương.

BeBo said...

Chùa to lắm và đẹp nữa TiTi, Hằng, AVa & Kiến Con, nhưng vì đông người quá nên chị không có vào bên trong nên không biết có những gì, chỉ có Nội vào thắp nhang thôi.
@ TiTi khi nào ăn qua món cuốn nhớ cho chị biết cảm tưởng nha:)
@ Trăng Quê, ủa hôm trước thấy Ri mê tắm biển lắm mà, nắng nhiều đâu thấy than?

@ Ava ơi, Bo mà hun ai là hết mình dzậy đó, hi...hi.

BeBo said...

À thì ra là quê Nội của Tuấn ở Mỹ Tho, dân miền Tây đây mà, em về mấy năm rồi hở Tuấn? Nội còn khỏe không?

BeBo said...

Dạ, đi về quê chuyến này khỏe re, nên em mới đi được nhiều như vậy đó anh Đỗ. Để lần tới có về tính trước mình rủ nhau cùng đi chơi anh hé:)

BeBo said...

Hi Trương, chị xem lại hình Ba & Bo tếu lâm quá, he...he.

Sông said...

Mình cũng được anh Bo hun dzầy nè :D.
Mấy nhóc nhỏ nhà chị H nay nhìn lớn ghê, nhất là MQ.nhà chỉ nay nhìn cũng khác :D. nhớ mấy trái xoài ở đó, hehehe

Bảo Kim said...

Nhìn Bo hun má sáu của Bo kìa thấy thương chưa, chị Thảo đi về kỳ này đi được nhiều đã quá há, Mỹ Tho là quê của ông nội em á, hủ tíu ở đây là số 1 :) coi hình miền tây của chị em nhớ ông bà nội quá chừng ,vì hồi ở vn đi miền tây là ông nội lái xe chở cả nhà đi về quê tảo mộ và thăm họ hàng bà con luôn, lúc nào cũng đi trước tết và về ngang Long An là cũng ghé qua mua khóm và dưa hấu.

BeBo said...

Sông ơi chị ghé H có chút rồi đi, không thấy xoài có trái,H cất thêm mấy cái tum nên sau vườn nhìn chật lắm,ừ MQ rất lớn con, cả 2 dứa đều mau lớn.
Hì...hì Bo hun giống bị tra tấn hở???

BeBo said...

Dzậy là tụi mình gốc miền Tây hết hé, ông nội vẫn khỏe hả BK, về lần này vui nhiều vì gần như mong muốn.

Bảo Kim said...

Dạ đúng tụi mình là gốc miền tây nơi mà có nhiều thức ăn ngon nhất, bởi vậy em mê miền tây lắm, Ông bà nội em mất hết rồi chị, nên thấy cãnh xưa buồn nhớ hơn :(

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...