Monday, September 3, 2012

Những ngày với Ngoại (4)

Bo thích thức ăn Việt Nam, nên dễ dàng cho ba mẹ và cả cho Bo khi sống ở đây.

 Còn Be thì những lúc có được apple là con ăn ngấu nghiến thấy mà thương.
Thấy Be miễn cưỡng ăn, thằng nhỏ tuyệt nhiên không than thở, nhưng nhìn cách ăn của con đủ biết.
Làm khoai tây chiên cho Be ăn đỡ ghiền nè.
Chỉ ăn được món tôm luộc và chiên, vào nhà hàng thì cũng với mấy món, tôm, bò,và khoai tây chiên.
Dưa hấu là món ưa thích của cả 2 anh em.
Nghĩ cũng lạ, con nít nào cũng thích anh Bình hết trơn, đứa nào ảnh cũng bồng được thật dễ dàng, dù cho lạ hoắc , lạ hơu, chưa từng gặp bao giờ???
Loay hoay cũng đến ngày chia tay, bà ngoại nói, sao về có mấy ngày, mấy đứa bây đi hết nhà buồn hiu, nhưng ngoại cười, chứ ngoại không khóc, ngoại chưa hết vui mà phải không ngoại ơi, vì con hứa sẽ về với ngoại thường hơn, ngoại hé.

Bye ngoại và mấy cậu, dì, ba, mẹ và Be,Bo thương mọi người nhiều nhiều lắm.

12 comments:

Bảo Kim said...

Về rồi đi là lúc buồn nhất há chị, anh Bình chắc phải mở Daycare :)

Đỗ said...

Đi hết rồi mới là lúc ngoại khóc.

Ava said...


Anh Binh có duyên với con nít quá chị hen, còn cho em bé bú nữa chớ :)
Đúng là lúc gặp thì vui, lúc về thiệt là buồn quá xá à!! Mong ngoại luôn khỏe mạnh.

Mưa và Sương Mù said...

em sợ lúc này lắm...chia tay...em khóc hu hu...về tha thẩn lâu lắm mợi bình thường. Tội nghiệp Be :-)

Kien Con said...

Anh Bình có duyên với con nít, còn người lớn thì có duyên với anh Bình, phải không chị... hahaha

demigarcon said...

Hehe, nói mới nhớ, Nah cũng khoái anh Bình, thích anh Bo nữa. Anh Be thì ít khoái hơn vì anh Be lớn, hổng có nhảy nhót tưng tưng với Nah như anh Bo. Còn mẹ của Nah thì khoái nhất là... chị Thảo làm nem nướng cho ăn. 2 má con gửi lời thăm cả nhà, có dịp về Houston chắc chắn sẽ gặp lại anh chị và 2 cháu.

BeBo said...

Về được có mấy ngày, vướng mấy đứa nhỏ, hông thì chị ở lâu hơn đó BKim.

BeBo said...

Anh Đỗ nói đúng, đi hết rồi, chắc ngoại nằm khóc quá, nhà cửa vắng lặng lúc đó mới thấm buồn, em cũng vậy.

BeBo said...

Thằng bé nhỏ xíu, cháu ngoại của bạn chị đó Ava, hôm đó anh Bình cho bú được, mẹ con nó mừng lắm, vì thằng nhỏ bú rất ít, hi...hi.

BeBo said...

Bee, tụi chị đi về vội vã quá, giờ đây ngồi viết lại mới thấm nè em, mấy ngày nay chị nghĩ nhiều về ngoại, về VN lắm.

BeBo said...

KC, nhỏ này nói có lý, ha...ha.

BeBo said...

Ê,H khoái gì, nhớ gì, đi hổng từ giả, giận luôn rồi đó, nói vậy chứ có khi nào tụi mình gặp nhau ở FL hông ta???

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...