Saturday, September 1, 2012

Những ngày với ngoại (3)

Con nít công nhận mau thiệt, TDương mới thấy chú Bo quẹt, quẹt mà cô bé đã thành thạo rồi nè.


Má Năm giăng mùng, đám này về má Năm cực quá, suốt đời lo cho ngoại, hông có má Năm làm sao mọi người yên tâm làm ăn lo cho cuộc sống riêng của mình.
Bo khoái chui vô mùng ngủ lắm, mẹ nói thôi khỏi giăng mùng cho mát con, nhưng Bo nhứt quyết đòi cho được. Má Năm cũng nói, hông được đâu phải có mùng không thôi muỗi cắn.





Mẹ con, bà cháu, những phút giây ngắn ngủi.

Quây quần bên mâm cơm. Dọn ngoài sân ăn mát quá.
Chuyện trò.
Lần đầu tiên chứng kiến lấy mật ong.


15 comments:

Sông said...

Trời, cái tổ ong to dữ chị, là ong rừng hay nuôi vậy chị. Em thích ngậm cái sáp ong lúc lấy hết mật ra :)

PhungPat said...

thấy Ngoại vui ha chị. Cuối năm em cũng về nè.

Nguyen Thi Quynh Tram said...

HI chị lâu quá em k ghé vô nhà chị, giờ gia đình đang ở Vn thăm Ngoại. Chị và gia đình về chắc bà Ngoại mừng lắm phải k chị? Chị ở VN được bao lâu vậy

BeBo said...

Tổ ong thiên nhiên làm ngay sau hè đó Mía, chị nhìn thấy cũng kinh hoàng luôn. Mật ngon lắm, thằng nhỏ lấy mật rất là chuyên nghiệp, nó đi lấy lòng vòng chia hai với người ta.

BeBo said...

Vậy là em về dịp Xmas, thấy có em của Hậu qua hả Phụng?

BeBo said...

Tụi chị dã về lại bên này 2 tuần nay cho Be Bo đi học, về vui lắm Trâm ơi.

Bảo Kim said...

Mật ong này ngon lắm vì là ong rừng không phải nuôi, thấy anh nhỏ lấy mật ong thấy thương quá há chị vì làm nghề nguy hiểm quá, đáng lẽ người ta nên chia cho nó 60% chỉ giử lại 40% thôi.

PhungPat said...

Cousin của Hậu đó chị, con anh Ba em.

Titi said...

tụi trẻ có kỳ nghỉ nhớ đời , về quê luôn dễ chịu chị ha :-)

Đỗ said...

Bà ngoại và tụi nhỏ mừng vui, chuyến đi cả nhà là tốn kém nhưng vui và an toàn, vậy là ổn.
Đám nhỏ bữa nay chắc đi học hết rồi?

Trăng Quê said...

Chj làm em bồn chồn muốn về một chuyến ghê. Phải mà không có dự án này nọ chắc em cũng làm một chuyến.

BeBo said...

Ừ, thằng bé lấy mật hiền khô, nói chuyện có vẻ khá thông minh á BK, tiếc là ở dưới quê, có lẻ không được đi học. Làm nghề này nguy hiểm lắm, vừa phải leo cao, vừa đối phó với bầy ong(((

BeBo said...

Mình thích hợp với không khí thôn quê hơn đó TiTi, có lẻ ở quen yên tịnh rồi, thành phố ồn ào, ngột ngạt quá nhỏ ơi.

BeBo said...

Nhớ ngoại lại rồi nè anh ơi, chuyến đi này chẳng uổng phí tí nào, đang cày để kiếm tiền đi lại đây.
Tụi nhỏ đi học được 2 tuần rồi anh Đỗ.

BeBo said...

Có lẻ phải vài năm nữa H mới về VN được hé, chờ cho bên này ổn đi cái đã, để dành đó rồi về 1 chuyến cho đã.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...