Friday, September 14, 2012

Đến nhà Út Dung!

Út bửa nay nghỉ bán ở nhà chơi với Be, Bo nè, Út này tiếc từng bửa vậy mà bửa nay "chơi đẹp" ta, lâu lâu mới có 1 lần mà hé.

Be, Bo nhớ cái cầu thang nhỏ xíu này hông? Ở bên nhà khi chưa về VN, Bo thường nhắc bé N, bé H, lần này về hơi bị lạ vì mấy bé này mau lớn quá, Bo nhận hổng ra.
Bo tìm được, lôi ra đòi chơi với bé Nh, món này đây, chơi ăn gian thấy sợ, hở chút là đá giăng con ngựa của bé Nhi luôn.
Còn anh Be thì chơi với bé H.
Út giỏi nghe, có thờ Ba nữa, Be cũng giỏi nữa, thắp nhang cho ông Ngoại.
Út đãi món Lẫu cá kèo,  cá tươi sống bắt bỏ vô nước sôi nhảy tung tóe, á dà da....
Be, ăn thử đi, ngon lắm!
Cho Dượng Út chơi với nha?
Đi tới đâu mà có internet là trúng tủ Bo.

4 comments:

tramkochen said...

nhìn Bo lướt net kìa, thành thạo quá ta ơi

Bảo Kim said...

ôi cá kèo, món này chỉ có bên vn là mới được ăn tươi rói thôi,Be có dám ăn không chị?

BeBo said...

Bo rành 6 câu, còn hay hơn chị nữa dì Trâm ơi.

*** Cái hôm về RG được ăn cá kèo kho tộ ngon quá, nên hôm đến nhà Út ăn lẫu nữa xem sao.
Về bên này chị bắt chước mua cá đông lạnh kho tiêu, chắc do hổng biết cách hay sao mà dỡ quá Kim ơi.

Bảo Kim said...

Cá đông lạnh dở lắm chị ơi, em thử rồi hông phải tại mình đâu. Hình như cá này là phải ăn tươi, bà nội em hồi xưa không bao giờ mua cá chết hết á, nhất này là cá kèo và cá lóc, ở vn mình mới được ăn chớ bên đây làm sao có :(

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...