Friday, September 21, 2012

Bạn bè (3)

Nhớ thật đầy buổi tối ấy, những người bạn đã cho tôi một cảm giác khó tả, phải chăng toàn những tâm hồn cởi mở phóng khoáng  nên chỉ buổi đầu gặp gỡ đã cảm thấy thật gần. Có lẻ phần lớn nhờ đã đọc được nhiều của nhau nên dễ dàng hiểu và thông cảm nhau hơn.

 Dành cho nhau những điều bất ngờ bằng sự xuất hiện vào giờ cuối, bạn mình thật tâm lý, cảm động đến không biết bày tỏ làm sao.
Tâm sự với em đã lâu giờ mới được dịp tay bắt, mặt mừng và nghe em kể nhiều hơn.
Trở lại bên này hơn 1 tháng rùi mà chuyện VN vẫn chưa viết hết. Hình như đâu đấy vẫn còn dư âm của những buổi tụ họp vang tiếng cười nói rôm rã, những lời thăm hỏi ấm lòng, những ánh nhìn chan chứa yêu thương, những cái siết tay, những vòng ôm trìu mến.

Cái sân vườn này luôn gây cho người ta ấn tượng khó quên!
Và những con người này thì rất là đáng nhớ!
Mấy nàng thì tám, tám, tám...
 Còn mấy chàng thì cụng...cụng...cụng


Em mang kiếng vừa báo có tin vui!
Và mấy đứa nhỏ có thế giới riêng của chúng.


Tranh thủ cuối tuần bay vào để nhìn nhau có chút xíu, nàng phải chia tay.
Cả bầy đưa tiển trong ồn ào, náo nhiệt , chất hết lên xe, cho bác Đỗ chở  ra sân bay.
 Lên xe tiển em đi, chưa bao giờ vui thế!?

 Ngủ long yêu quái?

 Hai ngừ này đang âm miu gì hử???
Giờ cuối,
 Ông nào, ông nấy ngà ngà rùi...
 Rượu vào, lời ra, tuyệt quá anh rất giống Trần Tiến cả dáng dấp lẫn giọng hát mê mẫn người nghe.
Mời mọi người thưởng thức nha,
Liên khúc Biển nhớ, Rừng lá thấp xen lẫn tiếng gõ lóc cóc với giọng ngâm thơ truyền nhiễm.
Hai chị em mình uống với nhau 1 ly!
  Chị không bao giờ quên vòng tay ấm áp của em.

Từ sự tiếp đón ân cần, niềm nở, dành thời gian cho nhau, cho đến những món quà nhỏ nhưng chứa đựng đầy ắp tình cảm bạn bè,  mình thấy tràn ngập hạnh phúc, không ngờ có được một nhóm bạn mới (tuy mới mà cũ, hi....hi) dễ thương đến như vậy.

Đẹp hông?
Thu dọn chiến trường, để rồi có dịp trở lại nữa chứ.
Những hình ảnh của giờ phút chia tay.

 


 

Hun nè, sợ chưa?







Nhớ lại hình như chị chưa ôm mấy đứa, hẹn lần tới hé, TV, BQ, O, KC!


 Mấy người chơi vậy mà coi được hả, dìa hết bỏ tui hu....hu..hic.
Hình chụp quá nhiều, sẽ gửi đến cho từng nhân vật nhé, mến!!!!!!!!!

18 comments:

Polka Dots said...

Được coi hình đã luôn nha Thảo.

Đỗ said...

Bữa đó mới chơi chai vodka cọng cỏ Ba lan của bạn DT đó.
Bữa nay mẹ BeBo post hình bạn bè ở cà phê Anh Đỗ, có duyên là lát nữa các bạn ấy sẽ tụ tập ở đây nữa nè, đón blogger Hà Nội.

Sông said...

trời, lâu tới độ em nhận ko ra em luôn, haha. Nói chứ hôm đó vẫn chưa đã, mấy tiếng mà sao qua nhanh quá.

Anonymous said...

mèn ơi, cái em bận áo đầm vàng sao mà cao giò thế! :) Tui chấm em đó đó :)

thanks anh chị BB for wonderful VN pix series.

guy said...

thích những con người này, đã không thì thôi chứ mà gặp thì lúc nào cũng vui, cũng tình cảm tưng bừng ; )

ChịBaĐậu said...

Nhìn hình thôi là biết vui lắm rồi chị Thảo. Tưởng tưởng bữa đó mà mình được nhét luôn vô hình, chắc cảm giác 'phê' lắm. :)

Thanks chị Thảo for sharing.

Tanya said...

wow thêm một lô hình bạn bè vui quá chị ơi. Thanks chị em đi chơi ké :)
Mong có ngày em cũng được chụp hình và 88 chuyện với Moon, Mía, BQ và các bạn khác.

Mưa và Sương Mù said...

vui quá chị!

bạn mình said...

1/Bác Đỗ không lo lái xe mà cứ nhìn đâu đâu vậy cà.

2/Gái HN (hình có chai rụ trước mặt) thấy có cái nét của KL.

3/Cái này cũng hơi ép bác Đỗ. Ăn uống xong là dzọt hết trơn.

4/Còn hình nữa hong chị?

Bảo Kim said...

dzui quá xá chị ơi, em cũng có câu hỏi cho bác Đổ là "sao ngà ngà mà lái xe dzậy? :)"

Anonymous said...

em cũng theo dõi series này mỗi lần chị post mà có comment được đâu. Chị đi về VN kì này vui quá há chị. Nhìn mà thèm chảy nước miếng vì gần 10 năm rồi em chưa có về.

Mấy người bạn này tình thâm quá! Bo và Be có dịp đi gặp bạn của cha mẹ và cũng quyến luyến há.

Dã Quỳ said...

coi hình từ hồi trong FB, rồi hôm nọ, rồi hôm nay ...coi đi coi lại mà vẫn muốn coi hoài ....

để thèm
để mong
để ước

có dịp gặp gỡ dzui dzậy á!

hugssssssssssssssss hết lun nà (ai hổng cho hugs là tui kiện á ...hi hi hi)

Đỗ said...

-BM, BK,
Khi ấy uống chưa bao nhiêu đâu các bạn, khi quay về rồi mới ngà ngà. Một mình chở 5 cô gái, mẹ BB lựa chụp tấm hình ngay khi các bạn ấy đang chọc giỡn tui đó.

Lana said...

Nhìn hình nhớ bữa đó quá mẹ Th. ui. Còn ở lại đã đời trễ tới thế kia à? hẳn là còn bao nhiêu nụ cười nữa mà mình bị lỡ. Tiếc quá.
Bo về lại Mỹ có nhắc gì về chuyến đi không mẹ Th.?

Titi said...

Hum qua em vừa được ghé chỗ này, nhưng mà mưa nên hông được ngồi ngoài trời như thế này chị à ;-)

Moon said...

Nhìn mấy tấm trong xe mà nhớ lại cười muốn đau bụng mọi người ơi

Kien Con said...

Chị, dạo này em thấy tự nhiên mình khá nổi... vì được lăng xê... đưa lên mạng quá chời luôn... hết nhà chị lại qua nhà pác Đỗ.
Hình nhìn lại thấy vui thiệt. Coi đã luôn, chứ ai như pác Đỗ... lâu lâu nhá "hàng"... hahaha

BeBo said...

Hôm rồi Bo xem sách 1000 từ Tiếng Anh của VN, thấy hình cái ghế bằng nhựa có lưng dựa, Bo nói liền VN, VN đó dì Lana. Có lẻ vì bên này không thấy loại ghế đó.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...