Tuesday, August 28, 2012

Thăm vườn, thăm ruộng.

Bốn năm trước từ miếng đất thấp trồng tràm, lên bờ làm vườn, ước mơ có 1 miếng vườn nhỏ cây trái, có thể giăng võng nằm thiu thiu ngủ những buổi trưa hè. Thích ăn gì, trồng đó, mít nè, xoài nè, dừa, mãng cầu, sầu riêng, ổi măng cụt, bưởi mỗi thứ ít cây, thế thôi.

Được 2 năm, gọi về chị kể líu lo, mít , xoài bắt đầu có trái, rồi.
 Sang năm ba, Th ơi mít ăn hổng hết cho tùm lum, mãng cầu, xoài hái vô cho mẹ ăn mỗi ngày, anh gửi hình nhìn cây mít thấy ham, muốn về ngay thôi.
 Vậy mà chừng vài tháng sau, chỉ một lần nước lớn năm ngoái, mùa lũ kéo dài hơn 2 tháng, cây chết hết 1 phần tư, số sống sót thì ngắc ngoải, trước hôm mình về vài tháng thì sâu bọ lan tràn, sâu đụt thân mít xoài, chịu không nổi, trái ra èo uột. Dừa thì đuôn ăn gần hết, mới xịt thuốc được những cây gần nhà.
Về thấy vườn tược tiêu điều buồn man mác.








 Cha con đi thăm lúa với cậu Tám.

9 comments:

Bảo Kim said...

Em coi hình chị chụp ở nhà quê mê mẩn coi tới coi lui, nhìn ruộng lúa và từng con đường thấy yên bình quá hả chị, không biết bao giờ mới có dịp đi về miền tây đây, cám ơn chị đã post bao nhiêu là hình .

phuongmy78 said...

Kỉ niệm đẹp cho Be Bo nè. Quê chị còn cầu khỉ hén, chỗ em giờ nông thôn hóa rồi, làm cầu xi măng nhiều lắm. Giờ mà đi kiếm miếng ruộng còn khó nè, phải đi xa mới có đó chị:)

Trăng Quê said...

Cảnh miền Tây thích thật.
Bởi vậy khi lấy chồng miền Tây, mình nói trong bụng " kiểu nầy vài tháng là có dịp về thăm ruộng đồng, ngắm cảnh". Ai dè, "dọt" luôn từ đó đến giờ.hic...

Carpe Diem said...

nhìn trái cây là ham quá, và trái cây tươi hát xuống là ăn liền. :)

Đỗ said...

Nước lên mấy tháng làm hư hết cây trái, uổng quá. Phải chi có đê bao chắc là tránh được mùa nước xuống chậm.

Ava said...

Cảnh miền Tây thì thiệt là mát mắt ... nhìn cây Mít ham quá chị ui

Mưa và Sương Mù said...

nhìn mấy trái na, ực ực...nhiểu nước miếng :-)

BeBo said...

Mình rất thích vườn trái cây nên đinh ninh lần này về chắc tha hồ vừa bẻ vừa ăn ai dè, thiệt mất hứng.
Lên bờ cao lắm dó anh Đỗ, nhưng hông ngờ năm rồi nước lớn quá. Vả lại đây là miệt ruộng chứ không phải miệt vườn, nên nước không có lên xuống nhiều, hơi khó trồng cây ăn trái.

Anonymous said...

Undeniably consider that that you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be
aware of. I say to you, I certainly get irked whilst people
think about issues that they just don't understand about. You managed to hit the nail upon the highest as neatly as defined out the entire thing with no need side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thank you

Also visit my web-site ... laser cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...