Thursday, August 2, 2012

Ở Phi trường.

Ở khách sạn Cần Thơ, không ngờ vào được blog ngon ơ, mừng quýnh, 2 tuần nay nhớ quá chừng, nhưng khuya rồi, mới từ đám giổ về mệt quá , bỏ vài tấm hình ở mấy cái phi trường trước vậy.

***Houston,




 Bốn năm trước đi còn nhỏ chưa với tới chổ này,
 Tạm biệt Houston,

*** L.A,


 Tuyến đường từ Houston qua Los, đồ ăn trên  máy bay phải mua, lại dỡ òm nên nhịn, vừa tới Los đói quá;
Chặng đường từ Los bay Seoul, phục vụ chu đáo hơn, thức ăn cũng bắt mắt hơn. Mấy cái chén dĩa muỗng nĩa đẹp, tiếp viên đẹp, lịch sự, lần nào đi cũng chọn hãng này.

 Gọi món cơm trộn Hàn Quốc, coi phim thấy họ ưa ăn quá, mình cũng muốn nếm thử xem sao, lạ miệng thôi, chứ hổng thấy ngon.



***Seoul:



 Chuyến bay từ Seoul về Sài gòn, máy bay nhỏ nhưng hiện đại hơn, TV có nhiều đài để xem, nhiều phim cho trẻ con, dễ sử dụng, có chổ sạc pin điện thoại, chơi game, Bo thích lắm mày mò suốt, nên chặng đường dài qua mau.
 Sài gòn thấp thoáng, Be bấm máy lia lia, cứ mỗi lần quá cảnh là Bo luôn miệng hỏi Vietnam, Vietnam??? lần này thì tới Vietnam thiệt rồi Bo ơi.
 Phi trường TSN giờ rộng rãi, sạch sẽ và tiện nghi hơn xưa nhiều, khá thoải mái.
 Trước quầy làm thủ tục hải quan.
 Chờ lấy hành lý.
Hai mươi mấy tiếng đồng hồ, quá oải, giữa trưa, sân bay vắng, nhân viên hỏi han nhỏ nhẹ, tiến bộ nhiều, khi kiểm tra hành lý, chị ơi sao nhiều thuốc bổ quá? Hai bà già mà em. Chị cho ít đỉnh uống cà phê, lục túi có mấy tờ 1 đồng, em liếc thấy nói ngay ít vậy chị, chị không có tiền nhiều trong túi, chờ chút nghe, kêu anh B, lấy tờ 10$, bước trở lại thấy em bỏ đi cách bàn 1 khoảng nhưng vẫn nhìn theo mình, để tờ 10$ lên cuốn sổ trên bàn, bước đi ngoái lại nhìn thấy em đang bước nhanh tới lấy. Dù sao cũng cảm thấy dễ chịu vì không còn thái độ khinh khỉnh, trắng trợn như xưa.

32 comments:

Dã Quỳ said...

Mừng quá .......

hổm rày mong tin của chị hoài nè!!!

Rảnh rảnh, kể chiện tiếp nha chị!

THăm Nội/Ngoại 2 bên giùm tụi em heng.

Tụi nhỏ khỏe hông chị ui?

hugs nhìu nhìu nà

Mrs. Truong said...

Hỏi sao nhìu thuốc bổ là biết sắp xin tiền cafe roài

lou said...

cafe mà 10s cũng mắc ghê ha chị be lúc nào cũng đi kè kè bo hết á dễ thương ghê ha :)

Đỗ said...

Chúc cả nhà kì nghỉ thật nhiều niềm vui.

Sông said...

chị, em có gởi mail chị cách leo tường vào blog mà, chị hổng nhận được mail hở :(
Về nhà ngoại vui nha chị
Hẹn gặp lại anh Bo của em, hihi

Thanh Nguyễn said...

4 người mà có 10 đồng. Vậy là chị Bebo quá lời rồi còn gì. Hihihi..

guy said...

bữa không gặp đuợc gia đình chị tiếc quá!

chúc sức khỏe cả nhà!

Bảo Kim said...

Gia đình đi về thăm nội ngoại vui quá, Cái màn làm tiền ở TSN là trắng trợn nhất, phi trường có 1 không 2 trên thế giới này. Em chắc hết về VN rồi, thấy tấm hình chị chụp cãnh Sài Gòn từ trên cao làm em nhớ Sài Gòn quá chừng, quê hương mình mà sao không nhớ nhưng giờ không về nửa vì ông bà nội mất hết rồi về lại buồn cảnh củ nhớ người xưa nên thôi về lại buồn thêm. Chị nhớ chụp hình sông nước miền tây nhiều nhiều nha.

Thợ Đụng said...

Tại sao bạn lại phải đưa $10? Xin hỏi bạn là chuyện gì xảy ra nếu như bạn không đưa $? Xin cảm ơn trước.

Lana said...

chuyện tiền típ là 'ưng thì cho' mẹ Th. ui, nhưng thật sự là Lana dị ứng khi nghe 'xin khách' kiểu dzậy. Lần sau nếu gặp vậy mà không thích mẹ Th cứ thoải mái nói chị không có mang theo tiền lẻ, rồi thôi. Sự nể nang e ngại của hành khách làm 'hư' những người canh của ngõ đất nước như vậy. Họ tự hạ thấp mình.

Thợ Đụng: sẽ không có gì xảy ra cả. Mỗi nhân viên làm việc ở đó đều có một biển hiệu có tên, chức danh công việc. Trừ trường hợp mình có gì sai quy định, còn thì họ không có quyền gây khó dễ hành khách. Nếu họ cố tình làm khó dễ để xin tiền bà con mình cứ ghi lại báo cáo với nhà chức trách phi trường (VD xài điện thoại ghi bằng chứng), bảo đảm họ sợ mình chớ mình không có gì phải sợ họ.
Tin Lana đi, Lana đã từng làm việc ở TSN 10 năm, đón giùm người quen bạn bè khá nhièu, nhất là thời VN mới mở cửa, việc nhũng nhiễu bà con VK còn nhiều, không khi nào Lana để họ 'xin' kiểu đó hết. Cái tối khi nào cũng sợ cái sáng mờ.

Moon said...

Kỳ này vòng lên hẹn trước nha chị, muốn gặp anh Bo ti toe ghê luôn, lần trước hẹn đột xuất ngay thời điểm em đang túi bụi quá

Em hoàn toàn đồng ý với chị Lana, không những ở phi trường TSN, mà bất cứ phi trường nào khác cũng vậy, mình không làm gì sai quy định thì sẽ thẳn thắn mà đi. :)

Trăng Quê said...

Hổng biết mấy anh chị có xin tiền tip du khách nước ngoài ko ta? Nếu có thì kì lắm. Với bà con Việt Kiều thì được . Vì dẫu sao cũng là người Việt với nhau. Dzụ này ....quen rồi!

Kien Con said...

Vừa đọc cái tựa em hết hồn... lật đật vào xem tưởng chị quay dìa lại bển... ai dè kể lại chuyện đã qua. Mong gặp lại cả nhà chị nhen. Chúc cả nhà về quê vui vẻ.

phuongmy78 said...

Về quê vui mà mệt quá hén chị. Cả nhà vui khỏe nha chị!

Chơn Ngọc said...

Năm 2000 CN về VN , phải cho tiền 3 lần luôn , thật là bực lắm . Tới chổ lấy hành lý , khg có cho tiền cái ông vận chuyển hành lý ,ổng lấy toàn bộ va li mình đem dấu trong góc kẹt kia , và trùm vải lại kín hết , làm mình ở đây đi kiếm mấy vali qúa trời , tới chừng hỏi ngay ổng , ổng bảo cho tips đi rồi ổng tìm cho , và cuối cùng lại góc kẹt đó giở vải trùm ra , toàn bộ 6 cái vali của mình ở đó ....tức chịu khg nổi luôn ....nhưng những người nước ngoài thì họ khg có xin tiền hay làm khó dễ gì đâu , only người Việt thôi .

@ Lana : trường hợp mình đem nhiều máy móc về , nếu khg cho tiền thì họ bắt mình đóng thuế thì phải làm sao ?

Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé Chị BeBo .

BeBo said...

Noi, Ngoai khoe het, 2 Ba mung qua khoc hic hic, nong lam, di 1 vong tui nho quen roi Quy oi.

BeBo said...

Moi dau thi noi chi co 2 cai dien thoai? nhung vi dt cu nen chuyen sang thuoc bo do Truong.

BeBo said...

Thuong ngay 2 dua hay cu nhau, nhung co viec di chung la Be nhuong em lam di Lou.

BeBo said...

Vui, that vui , 1 trong nhung cai vui la gap duoc ban be minh anh Do he. Hom ay thay anh an can von va qua, tui nay rat kho ma quen. Cam on anh.

BeBo said...

Ha, ha Mia, ve SG 2 ngay nay vao blog thoai mai roi, Blogspot het bi chan?
Chi da len ke hoach roi do, lan nay xom tu hon nha.

BeBo said...

Gac xep,U, em ut noi chuyen cung dang hoang, thoi thi vai ly cafe vay.

BeBo said...

Guy, tiec gi, chi hong bo qua cho em dau, chi hen ho roi do, Mia va Moon se lien lac voi em, roi minh cung ly.

BeBo said...

Bao Kim, theo yeu cau chi de hinh song nuoc len roi do, chi chup ti ti hinh luon , thich lam nho oi.

BeBo said...

Nang Lana oi, cung cach lam viec cua san bay gio de chiu hon xua nhieu, Thao thich, chu khong lan tan gi dau, hy vong tien trien nggay cang tot hon.
Nho ban ron qua, tranh thu minh gap duoc nhau thi quy lam, nhung dung ngai ngan gi neu khong the nghe nho oi.

BeBo said...

Cho gap chan dai Moon ne, Bo da san sang cai mat roi. Hom truoc da quan di Mia te tua.

BeBo said...

Kien Con chi sap xep voi Moon va Mia roi do, â nang ay se goi cung, lan nay cho Bim di voi nha.

BeBo said...

PMy, chi ve ngoai o Can tho, ghe qua vinh Long , Tien Giang, tiec la thi gio it qua, khong thi tim den em roi, hen lan sau nho he.

BeBo said...

Chi cung hong biet co xin du khach khong, lan truoc chi dau co cho.
Khoe chu, tinh than on dinh chua Que?

BeBo said...

Tho Dung oi, minh cho tien nhung khong cam thay kho chiu lam. Lan toi se theo loi Lana, that tinh minh khong so set gi dau, lan truoc minh bo quen ă thung hang co laptop trong do, ho cung co xin tien nhung lan do minh khong co tien trong tui nen khong cho roi cung duoc nhan ve do Tho Dung.

BeBo said...

Truong hop cua Chon Ngoc thi that qua dang, gio tien bo nhieu roi nho oi, ve choi di.

Titi said...

giờ em mới bit có vụ xin tiền coffee như này hix... mấy người ấy làm hỏng hết hình ảnh tiếp viên hàng không Vn hix...

Em nhận được thạch dừa ròi, trúng món khoái khẩu của Tí . Thks chị nhìu. Chúc cả nhà kỳ nghỉ vui vẻ và ấm áp :-D

Bảo Kim said...

Cám ơn chị và đang chờ coi nhiều hình tiếp, chị dzìa chưa?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...