Tuesday, August 21, 2012

Mấy ngày đầu ở nhà Nội!

Lấy xong hành lý, chồng vợ kéo ra gọi Taxi về thẳng nhà nội, hình như nhà số 69, anh Bình ngờ ngờ...coi bộ hổng phải, anh chạy thêm dùm chút nữa đến 77 rồi 81, nhà chính giữa không có số, chắc nó đây rồi.

Bấm chuông, con bé ra mở cửa, cậu về, Nội đâu con? Mình hơi ngạc nhiên nhìn dáng vẽ của bà, mệt mõi và không lộ nét mừng vui như cứ ngỡ. Mạ sao vậy, mạ bệnh? Không báo trước, muốn mọi người ngạc nhiên, nhưng... Sao con về buổi trưa? Mạ trông suốt đêm, thường tụi bây về tối mà, nghe con K nói, mạ chờ 2 ngày nay, mệt mõi quá, mạ mới nằm nghỉ chút.
 À, thì ra vậy, chị anh B báo về, để bà già trông, rõ khổ.
Không muốn người đón đưa, rườm rà, nhà gần bên sân bay, gọi taxi là xong, nên không cho ai giờ giấc để đi đón, đâu phải như ngày xưa ngớ ngẫn lạ xa, giờ mọi thứ đều dễ dàng thuận tiện. Nói xong, bà rươm rướm, tụi bây về răng mà trể rứa, mạ lo ngủ không được.
 Thưa bà Nội đi Be, Bo, thằng Bo nhanh nhẹn chắp tay cúi rạp người, từ lần về 4 năm trước nó đã học được cách chào mấy bà già như vậy, còn Be thì từ từ đến gần gật gật đầu nói chào bà nội bằng cái giọng ngọng ngịu của mình. Đến lúc này bà mới bật khóc, làm tụi mình lính quýnh, mấy đứa mi về lần ni nữa là đến khi mô mạ chết cũng được, thấy mấy đứa cháu như ri là mạ chết được rồi, gì vậy mạ tụi con mới về mà...nói tới đây tui vội nói sang chuyện khác, khen nhà nội đẹp, hỏi chổ để đồ, anh B dẫn Bo đi tắm, tui lăng xăng soạn đồ cho mấy cha con.
 Tắm xong, khỏe người, chị K chu đáo cho người mang đến 1 bàn thức ăn lẫn trái cây, dì nói chút dì vô, ủa con gọi cho dì rồi à, con bé tủm tỉm cười, dì dặn cậu mợ về là báo ngay cho dì biết.
Tân Bình tứ phía.
Giổ anh P. 

17 comments:

Thanh Nguyễn said...

Ui chao áo dài màu tím lam của Mệ. Thấy chiếc áo làm nhớ tới kỵ giỗ, cúng kiếng và chùa chiền.

Bảo Kim said...

Welcome back chị, em chờ coi hình của chị nè, Nhìn hình Sài Gòn nhớ quá ,chị cũng giống em mổi lần về là không muốn phiền người đưa rước. Hồi ông bà nội em còn sống cũng vậy, mổi lần chuẩn bị về là ba em dấu vì báo trước là bà nội em khỏi ngủ luôn, cứ thấp tha thấp thỏm ngồi chờ và coi lịch hàng ngày, thương thì thôi.

CapriR said...

Đi về nghỉ ngơi đỡ mệt chưa chị T?
Cap tưởng nhà nội ở Huế.
Tội mấy người già, về mà báo trước thế nào cũng thấp thỏm lo lắng, thương ghê.

Kien Con said...

Đúng là tội bà Nội thiệt, thà không biết chứ biết là cứ nôn nao.
Bữa giờ canh chừng hoài, không biết nhà chị về có khỏe không mà không thấy tin gì, chắc là lu bu quá hả chị.

Tanya said...

Bà Nội mặc áo dài tím tím kìa, nhìn bà hiền quá.

Gia đình đi chơi đã qua, chờ coi hình tiếp nhen

Trăng Quê said...

Gặp tụi nhỏ chắc là bà vui nhất ha chị?
Trông bà cũng còn khỏe, mừng.

ChịBaĐậu said...

Bữa giờ em cứ nhấn nhá chờ coi hình chuyến VN của chị. Nghe chị về lại tuần trước, mà chắc bữa giờ chưa lại sức.

Mưa và Sương Mù said...

thương Bà quá chị. Làm em nhớ ngoại em quá :-)

Dã Quỳ said...

nghe chị kể mà em cũng rươm rướm nước mắt theo Mệ luôn nè. Mệ gặp 2 thằng cháu nội này thì mừng phải biết ha chị!

Mấy Mệ nào cũng giống nhau há. Trông ngóng con cháu suốt hà. Ngoại em hôm nọ gặp bố em rồi ôm khóc vì nhớ đám cháu chắt bên này đó chị!

Soạn tiếp mấy trăm tấm hình rồi dán lên từ từ cho 30 ngày ở VN nha chị ui.

demigarcon said...

Trời, chị ơi. Quăng hình Sài Gòn lên làm em nhớ SG quá, huhu...

BeBo said...

Chị thấy Mệ có 2 màu áo đó GX, lam tím và hình như màu mạ khô nữa, đi đâu bà cũng mang theo bỏ sẵn trong giỏ.

BeBo said...

Nhớ hông, bao lâu em chưa về lại SG hở Kim? ừ, tụi chị cũng không muốn báo, nhưng lần này thì bị rầy quá em ơi.

BeBo said...

Nội vào SG hai mươi mấy năm rồi Cap ơi, chỉ về lại quê thăm mồ mã, cúng kiến nhà thờ họ thôi em.

BeBo said...

KC, Tanya, Trăng, BBee, DQ, nội 88 rồi nhưng còn minh mẫn và khá khỏe đó mấy nhỏ, bà tương đối dễ chịu so với nhiều mệ khác.
Về tới mệt đừ, có lẻ ngày càng già nên không còn sung sức như xưa

BeBo said...

Nhớ thì ù về đi, bành TT đầy đường đang chờ kìa Demi.

BeBo said...

Bữa nay tỉnh rồi, đi làm lại ngán qua Đậu ơi.

Bảo Kim said...

Em về lần cuối là năm 2006 nhưng ở có 6 ngày vì bà nội mất về đám tang, bây giờ không còn ai bên đó hết, dù có ở bên này bao lâu mình vẩn nhớ quê hương há chị, thấy hình VN là lòng nao nao nhớ bao nhiêu là kỷ niệm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...