Wednesday, August 22, 2012

Bạn bè (1)

Về được 2 ngày thì vợ chồng P&T hẹn hò. 

Đến nơi, à thì ra là Nha Trang quán, một nơi mà P thường nhắc đây mà,  hai bạn đã chờ sẵn dắt lên lầu.
Quán khang trang, bày trí đơn giản, bàn ăn đã được dọn sẵn chỉ còn chờ khách gọi món. T hiền dịu  tươi cười, nhỏ nhẹ  khá là thân thiện dễ mến, còn P thì không được tự nhiên lắm. Từ chổ làm đến thẳng quán nên mình không gặp được hai bé Thi & Văn.
Hai bạn cứ gọi món ăn liên tục, những món đậm sắc xứ biển NT thật bắt mắt được bày trên những chiếc nia nhỏ trông hay hay. Thức ăn khá ngon, còn giá cả thì không biết sao, vì ...hai bạn ấy đã dành mất hóa đơn rồi, hi...hi.

Tối hôm sau đến quán nhà, chủ nhân cũng là 1 trong những người nổi tiếng trong làng blogspot. Rất ngạc nhiên khi đặt chân vào cổng của căn biệt thự nhỏ phủ kín dây hoa với mùi hương thoang thoảng, làm dịu bớt cái nóng và không khí ngột ngạt của đường phố bên ngoài. Chỉ cách 1 con hẽm, mà không gian nơi đây trông khác hẳn, yên tỉnh và khá thơ mộng. Càng vào trong, càng quyến rủ thú vị, thật trang nhã nhưng sang trọng làm sao. Nôn nao nên đến sớm so với giờ hẹn, đúng lúc anh Đ cũng vừa về tới, còn nàng M thì chưa thấy bóng dáng. Thảm cỏ mát rượi làm nhớ nhà quá ( mới xa chưa được 1 tuần ???), thích thật cảnh trí nơi đây, tụi mình tha hồ nhìn ngắm, mân mê, mặc cho chủ nhân lăng xăng chạy ngược chạy xuôi vì khách tới sớm, he...he.
Và rồi nàng tong teo cũng đến, em nhắn tin rồi mà, sao anh chị tới sớm vậy? Ai biết, đâu có mở điện thoại ...
Quán đẹp quá, đến ngắm em ơi. Chị ơi chắc Mn tới hổng được, ừ tối qua lúc ngồi ăn với vợ chồng P, Mn có gọi, nhỏ ấy bận túi bụi sẽ ráng tranh thủ tới giờ chót. Em có gọi chị KC nữa, vậy hả, được đó, còn D thì mắc đi đá bóng, vậy là tối nay có mấy móng sao bác gọi đồ ăn nhiều dữ vậy bác ơi. Chị L còn chính tay xào 2 dĩa nuôi xào bò cho Be, Bo nữa chứ, hôm đó Bo lo giỡn với dì M, anh Be ăn dùm phần Bo luôn, 3 ngày ở VN, có tối đó là Be ăn nhiều nhứt, bác làm ngon quá mà.

Bên trong quán Anh Đỗ.
Nàng KC bận thi vậy mà vừa xong là chạy đến ngay, bấy lâu nay cứ ngỡ nàng ta ở tận Đơn Dương chứ dè đâu, vui thiệt, bất ngờ nha.
Be thường rất ít nói nhưng gặp được đối tượng hợp gu rà trúng đài coi bộ anh chàng tươi tỉnh hẳn. Hai đứa nhỏ hồn nhiên trò chuyện.
Còn dì M thì bị em Bo chộp 1 đống hình chân dài bằng điện thoại của ba, chờ dịp đem tống tiền mới được ha...ha.
Nhìn dáng 2 ông cụng ly coi bộ tâm đắc hé.

30 comments:

Dã Quỳ said...

tiếp tục bạn bè tập 2, 3, 4, 5 ....nha chị ơi. Vui quá mợi. Lần này thì chị Th. Lớn hết ganh với anh B. rồi nha. Mấy lần trước toàn để anh B. làm "đại sứ blogspot" không hà. Bây giờ thì chị Th. Lớn tha hồ mà offline xuyên quốc gia, xuyên lục địa luôn rồi nhen!

hic ..hic ...thèm gì đâu luôn à!!!

Nàng Mía đúng là ròm quá kìa ....chắc anh Bo sắp cao hơn dì Mía rùi heng :) :)

Dzui dzậy, gặp mẹ cu Bim luôn héng ??

Bảo Kim said...

Đi chơi dzui quá làm mình thèm :) chờ coi hình tiếp cho thèm thêm.

Kien Con said...

hehe, bữa đó anh Bo là phó nháy tích cực nhất... làm em chưn dài Mía diễn đuối luôn mà (em nghĩ chắc anh B bỏ nhỏ trước nên anh Bo mới chụp nhiều vậy đó chị... hahaha). Cám ơn 2 anh về món quá cho em Bim nhé, Bim thích xem phim... cái cục để tắm nhất (nguyên văn)

Mrs. Truong said...

Dzui quá xá nha. Đúng là Mía, dài mỏng như khúc mía hahahahah

Polka Dots said...

gặp bạn bè blog vui quá Thảo ui. Quán Anh Đỗ dễ thương quá.

Titi said...

offline xuyên lục địa thật đã, bọn trẻ nhìn rất là sung sướng, người lớn chắc là dốc bầu tâm sự ghê lắm , phải hong chị ;-)

Mía said...

mấy hình này dìm hàng em ghê =)). mà nhớ anh Bo quá, hic

ChịBaĐậu said...

Gặp bạn bè blog, nhộn nhịp, rộn ràng quá chị ơi. Có người đẹp trong hình nói với em, hâm mộ chị lắm đó.

guy said...

chịu không nẩu cái vụ đọc thơ của anh B, nhớ lại còn cười rần :))

Dã Quỳ said...

Quành lại nhiều chiện tiếp nè:

gia đình Be/Bo kỳ này làm 1 chuyến offline xuyên lục địa này, gặp gỡ gần như đầy đủ các khuôn mặt quen thuộc của làng blogspot luôn rồi nhen. Mà anh B. với chị Th. có hugs & kisses mấy nàng blogger bên đó giùm tụi em hông đó ?? :) :)

BeBo said...

Khà, khà...chuyện dài nhiều tập, thủng thỉnh kể cho nhỏ Q nôn nao chơi.

BeBo said...

Hình nhiều tỉ, tỉ luôn mấy ngày nay lựa mình phát mệt Kim ơi.

BeBo said...

"cái cục để tắm" ? chị nhớ 1 hồi mới ra phim gì đó, ha,...ha Bim tưởng tượng phong phú quá Bim ơi, biết trước Bim thích dì lựa tặng thêm cho con.

BeBo said...

Nhưng mà xinh xắn dễ thương Trương hé?

BeBo said...

Quán cực kỳ dễ thương luôn đó Trang, lần tới về VN nhớ ghé hé.

BeBo said...

TiTi có ách xì hay nhảy mũi hông dzậy, cả đám nhắc nhỏ đó? Tâm sự chưa đã Ti ơi, vì hôm đó thiếu Lana và Moon.

BeBo said...

Dìm gì mà dìm người ta sô úp cho Mía thì có, mua thuốc tăng trọng dỗ béo đi kìa, lần tới chị về phải thành cột đình nghe hông?

BeBo said...

Trong hình ngoài chị ra còn 2 người đẹp nữa, đứa nào hâm dọa chị mình vậy Đậu. Vui lắm, em về chắc còn tưng bừng hơn.

Lana said...

đặt chân xuống đất và bắt đầu hồi ức đây :)

BeBo said...

Công nhận anh B nhớ dai thiệt đó guy, từ lúc cưới chị tới giờ ảnh đâu có đọc thêm đâu, toàn từ hồi năm nẵm, từ tiền chiến, đến hậu chiến hi...hi.

BeBo said...

Lana ơi hởi Lana, nàng có biết rằng nàng làm mình cảm động đến không nói nên lời???

Bảo Kim said...

Chị Thảo khỏi lựa nửa quăng hết lên luôn cho DQ và em coi thèm thêm :)

Đỗ said...

Mấy bữa đang bận bịu lo việc cho bạn Nhí nên tiếp khách xa chưa được ưng ý lắm, mong các bạn Be Bo thông cảm nhe.

Tanya said...

Ui trời offline gặp hết bloggers như vậy thì còn gì bằng hén chị.

Diên Hoàng said...

mí hôm nay có theo dõi bước chân của anh chị nhưng không lên tiếng, bi giờ phải lên tiếng la con em 1 chút :)

Cái em Mía kia, chụp hình với cháu mà ngồi kiểu chi lọa rứa hè, cổ cò mà ưa khoe giò hả? :)

Cám ơn chị BB, tui la con em xong rùi :))

Mía said...

haha, anh thiệt là, làm con nhỏ hết hồn. EM sợ rồi, mai mốt không khoe giò khoe cẳng trước con nit mà chỉ khoe trước người lớn thôi :D

Mía said...

mà đính chính thêm với anh Hai là con nhỏ nó có mặc quần " sọt" bên trong :D

BeBo said...

Trời, anh N khách sáo quá, đãi tụi này linh đình vậy mà còn đòi hỏi gì hơn anh ơi, cám ơn anh chị rất , rất nhiều với tấm thịnh tình như vậy.

BeBo said...

Thảo nhỏ ơi còn mấy màn nữa hấp dẫn lắm em ơi.

BeBo said...

Anh DH ơi, Mía mình vừa minhon vừa nhí nhảnh dễ thương ý mà đừng la em nó tội nghiệp, con nít chút xíu như Bo, em nó hổng có đầu độc dâu anh ơi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...