Sunday, June 3, 2012

Vào tròng.



Chiếc nhẫn của anh Bình hơi chật, khi "tròng" vào chị ảnh nói: " Hắn gắng tròng cho bằng được í".

45 comments:

bạn mình said...

Chúc mừng anh chị. Vậy là ảnh tự còng sau tôi 1 năm.

Chôm Chôm said...

Chúc mừng anh chị :) Hug. Love.

Anonymous said...

Chúc mừng ngày có người 'dớt' nhỏ hehehehe. Big hug nghen

Mẹ Sâu Róm

Kien Con said...

Chúc mừng anh chị lên được level 15... hahaha, được bonus 2 báu vật nữa chớ...

Sông said...

Chúc mừng anh chị
Anh B vẫn " giữ dáng" như vậy từ xưa giờ ha :D

Tanya said...

Chúc mừng anh chị 15 năm "vào tròng"

Mrs. Truong said...

Cô dâu đẹp quá nên 'hắn gắng tròng cho bằng được' hihhih

Đỗ said...

Ngày kỉ niệm chăng?
Hổng biết ai tròng ai, nên chúc mừng cả hai và gia đình thật vui. Nâng ly...

nhtvl said...

Chúc Mừng Ngày Thủy Tinh 15 năm hạnh phúc của hai em. Cuộc sống quả còn nhiều khó khăn mong hai em luôn gắn bó như những ngày đầu yêu nhau,mãi mãi dìu nhau đi trên con đường hạnh phúc mà hai em đã chọn.

Polka Dots said...

ủa, trước Trang có 1 năm sao.

Chúc mừng Thảo và anh Bình.

Trăng Quê said...

Chuc mung chi . Vo trong ma nhu the nay thi ai cung muon vo ha?

Unknown said...

chúc mừng anh chị :)

Lana said...

Ra là 'ngày này năm xưa',
chúc cặp đôi mãi mãi hạnh phúc.
Mẹ Thảo lúc nào cũng đẹp hơn ba Bình :)

laclei said...

chúc mừng anh chị

ChịBaĐậu said...

Chúc mừng anh chị. Vậy cũng trước em 1 năm. :)

lou said...

chúc mừng chị nha

Ava said...

Congra anh chi. :)

Thanh Nguyễn said...

15 năm, gọi là silver hay là jubilee?

Chúc mừng anh chị! :)

Dã Quỳ said...

Chúc mừng anh chị nha! Hèn chi cuối tuần rồi đi ăn mừng mà hổng rủ em út ....ha ha ha ...(ghẹo chút thôi) ...

Em chờ thêm 3-4 lần 15 năm như vậy nữa nha chị ui!

HwangNguyen said...

Happiness to BeBo's family

quyên said...

15 năm vào tròng rồi đó. Chúc mừng anh chị và còn nhiều nhiều năm tròng nhau nữa nghe. :)

BeBo said...

Cám ơn anh BM, anh với anh B chắc trạc tuổi nhau?

BeBo said...

Thanks Chôm, hugs!

BeBo said...

Hú vía, hổng có ai "dớt" chắc "chìm" luôn rồi đó Lan.

BeBo said...

Thoáng chốc 15 năm, không quá dài và cũng không gọi là ngắn hé KC.

BeBo said...

Bi giờ có lẻ còn ốm thua xưa nữa Sông ơi, rầu!

BeBo said...

Thanks Tanya!

BeBo said...

Nhìn lại hình mình ngày ấy, buồn hiu hắt Trương ơi.

BeBo said...

Anh Đỗ còn bên ni không? Mong có ngày được cụng ly với anh!

BeBo said...

Cám ơn Anh Chị T&N!

BeBo said...

Trang & Đậu, 2 nhỏ cùng năm, nên Việt và Ngô đều thua Be 1 tuổi, thanks 2 nàng.

BeBo said...

Hằng, thấy vậy mà hông phải vậy Hằng ơi, nếm mùi tương chao mười mấy năm đó nhỏ.

BeBo said...

Cám ơn Phú.

BeBo said...

Thích Lana quá, hi...hi. Thôi thì hổng đẹp hơn ai, hơn anh B cũng được.

BeBo said...

Cám ơn Lei!

BeBo said...

Lou & Ava, chị cám ơn 2 nhỏ nha!

BeBo said...

@Gac xep:
15 năm hình như hông phải silver, theo chị hiểu người ta thường ghép chung là:
Silver Jubilee, a celebration of a 25th anniversary (especially the reign of a monarch)
Golden Jubilee, a celebration of a 50th anniversary
Diamond Jubilee, a celebration of a 60th or 75th anniversary
Platinum Jubilee, a celebration of a 70th or 75th anniversary.

BeBo said...

3,4 lần nữa ít quá 5 lần luôn cho chẳn Quỳ ơi, ha...ha.

BeBo said...

Thanks HN.

BeBo said...

Quyên à, nhỏ khỏe chứ, cám ơn cưng!

Bảo Kim said...

Hi Chị Thảo, em đọc blog chị lâu rồi nhưng ngại không có còm, hôm nay thấy bài này phải lên tiếng dù hơi trể :). Chúc gia đình anh chị luôn hạnh phúc vui vẽ.

BeBo said...

Có phải nhỏ thường ghé nhà Tanya?
Cám ơn Bảo Kim đã chúc mừng cho anh chị.

hanhdo said...

mới đây 15 năm rồi hả Chị . Nhanh quá .Chúc Anh Chị và cả gia dình mãi bình yên và HẠNH PHÚC

BeBo said...

Ừ, nhanh thật, mọi chuyện rồi cũng qua, tụi mình đứa nào cũng đều thành mẹ của tụi nhỏ cả rồi, mong rằng nhà nào cũng bình yên Hạnh hé.

Bảo Kim said...

Đúng "nó" đó chị, em là khách thường xuyên nhà Tanya và DQ :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...