Friday, June 15, 2012

Khoe hình ngày hôm đó,

Máy của mình dõm nên chụp trong nhà tối thui, hôm nay chị bạn gửi cho mấy tấm hình chị ấy chụp sáng và rõ, khoái quá đem khoe nè.
Cả đám bạn ăn trưa ngày 3/6/2012 tại Kim Sơn.


Hai đứa nó mới "Vào tròng" vậy mà đã lòi thêm 2 thằng bự sư nè.




13 comments:

Diên Hoàng said...

LOL với mặt làm nũng của anh B hehehe
thui đi ông, tui đã già rùi mà
tui không ra, tui cũng già mà bà


heheheh

laclei said...

thích cái hình anh B ngồi nghiêng đầu qua chị ghê, cả nhà vui quá

lou said...

hạnh phúc giản đơn ha chị :)

Anonymous said...

trời ơi, cái "em" áo xanh xanh nhìn tươi như hoa nhá. Vào tròng đã bao năm mà vẫn muốn ở trong "tròng" mới là ý nghĩa lâu dài há chị.

Chúc mừng anh chị. :D

Thanh Nguyễn said...

Hahaha..
aH còm chuẩn.

Lana said...

Nhìn bạn Bo rõ là bạn í rất thích chụp hình nha, cái nào cũng cười toét rõ tươi.

Bảo Kim said...

Vào tròng lời to há chị :) gia đình hạnh phúc bao nhiêu đó đủ rồi.

BeBo said...

A.Hoàng, cười chọc quê hé, vậy mà vui, he....he.
Thêm anh chàng Gác xép ha.ha..ha nữa chứ...xí...ghét.

BeBo said...

Hôm đó cả đám cứ kêu xích vô, xích vô nên kết quả là thế đó Lei.

BeBo said...

ừ, hông cần gì cao xa Lou ơi.

BeBo said...

Em áo xanh càng ngày càng phát tướng , nhìn hình mà rầu thúi ruột nè sen!

BeBo said...

thấy 2 tấm hình cái nào Bo cười cũng cưng quá nên để lên cả hai đó dì Lana.

BeBo said...

Lời được 2 cục vàng bự chảng hé dì Kim, còn dì thì sao?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...