Saturday, June 2, 2012

Hết Cấp.

Những ngày cuối năm học đáng nhớ này của Be đầy ắp những sinh hoạt.

Trước hết là buổi ăn sáng " Breakfast of Champions", ba vào với Be. Ba làm được nhiều việc rất khá, nhưng cái khoản chụp hình thì mẹ hổng tin tưởng chút nào, lần nào đi đâu không có mẹ, là mẹ phải dặn tới lui nhiều lần, nhưng cuối cùng đều nhận được những tấm ảnh không được ưng ý.
Rồi đến nguyên ngày khối lớp 5 picnic, ba đến giúp tổ chức, giao máy chụp hình cho Be, nên toàn là hình của bạn bè, còn hình của Be thì được có mấy tấm.

Đêm Văn nghệ Go West!



Be múa - Thằng nhỏ chỉ biết làm 1 động tác mà thôi, hi...hi.


Buổi Lễ Tốt nghiệp tổ chức vào chiều 29/5 lúc 7 giờ tối, mẹ mừng quá, được chứng kiến giờ phút quan trọng của con mà, 5:30 đã chuẩn bị xong xuôi, ba đi Beaumont từ sáng sớm cũng ráng chạy về cho kịp. 6:10' cả nhà đã có mặt tại trường, vậy đó mà người ta đã ngồi chật hết 4 hàng ghế đầu.







Thế là con đã vượt qua chặng đầu của con đường học vấn. Những  bở ngỡ của con, hồi hộp, lo lắng của ba, mẹ rồi cũng qua. Giờ con tự tin hơn và ba mẹ thì an tâm nhiều lắm.
Mong rằng chặng đường sắp tới không quá chông gai, để con vững bước. Và hãy tin rằng lúc nào ba, mẹ cũng âm thầm dõi theo từng nhịp bước con đi, nhé Be!
Các cô cậu tân khoa bước lên lễ đài.
Giống i như các vận động viên dự Lễ Olympic.
Cô Hiệu trưởng đọc danh sách các em nhận giải.

13 comments:

phuongmy78 said...

Chúc mừng anh Be đã TN nè. Cả nhà vui quá.

Sông said...

Nhìn Be lớn ghê chị ơi, thanh niên quá rồi.
Chúc mừng chị và anh B nha.

nhtvl said...

Chúc mừng Mr Be tốt nghiệp hạng danh dự với những thành tích học tập nổi bậc.Chúc con giử mãi thành quả này ở những năm tíếp theo, và đạt nhiều thành tích xuất sắc nhất.

Diên Hoàng said...

Congrats con, Be. Now you're BIG man :)

Mrs. Truong said...

Trùi ui, Bi bự con quá chừng, ra dáng thanh niên quá chừng ta ơiiii

Trăng Quê said...

Chúc mừng anh Be tốt nghiệp.
Anh Be cao quá.

lou said...

chúc mừng Be nha kết thúc một chặng đường mở ra một chặng đường mới

Anonymous said...

Lop 5 ma nhin Be rat chung chac, co duyen qua, Be co mau da ngam phai khong chi, nhin rat la dan ong, thich ghe.

Thanh Nguyễn said...

Anh chị có mặt đầy đủ trong buổi lễ của cháu cũng đủ thấy sự quan tâm của cả nhà rồi.

BeBo said...

Cám ơn thật nhiều dì Sông, dì Phuong My, dì Trương, dì Hằng, Cậu Hoàng, Cậu Thanh,dì Lou, dì Anonymous và Ba Má Sáu đã chúc mừng đến Be và Ba, mẹ.
Be bự nhưng mà còn rất ngù ngờ mấy dì, cậu ơi.

Dã Quỳ said...

Chúc mừng anh Be nè!!! hugsss

Cả nhà đông đủ, quây quần như này là dzui nhất rồi. Vậy là kỳ này ba B. dẫn anh Be đi chơi để ...thưởng luôn đó phải hông ??

Anh Be bữa nay sắp cao hơn ba B. rồi kìa.

hugs cả nhà! Lâu lắc hổng gặp rồi. Nhớ lém đó nhen!!!

quyên said...

Chị ơi, chúc mừng Bo và cả gia đình nghe. Cu cậu bữa nay trổ mã ra trông khác ghê. Cu Nì cũng vậy chị ơi, nó ốm mà hơi cao cao ra.

BeBo said...

Nãy giờ chờ dài cả cổ vì trời giông nên máy bay bị delay dì Quỳ ơi.

Cở tuổi này tụi nó lớn như thổi hé Quyên.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...