Tuesday, March 20, 2012

Ngày đầu Xuân!

Nhìn lịch: hàng chữ màu đỏ First day of Spring đập vào mắt, ừ nhỉ trời đã lập Xuân, dù cho mưa gió mịt mù, vậy mà vừa hửng nắng là vườn nhà mình tươi mát hẳn, mấy bụi hồng từ những gốc trơ đầy gai nhọn giờ đã đỏ tím những chồi non.

 Thích nhứt là khoảng sân trước nhà, lấm tấm trắng ,vàng, hồng, tím, đỏ, chỉ mới bước vào Xuân mà hoa cỏ nhà mình đã đua nhau khoe sắc. "Xuân ơi xuân em thấy xuân thật đẹp..."

 Rất yêu nét quyến rủ quí phái của tulip, nhưng thấy khí hậu của Houston ấm áp quá, chỉ ngại trồng không cho hoa nở đẹp nên thôi. Nhưng năm nay vì thích quá nên cứ trồng thử, thấy Home depot, Lowe's có bán củ thì chắc mình trồng được nên từ đầu mùa đông đã xách về mấy túi củ rủ chồng cặm cụi đem chôn. Trời không phụ, thời tiết vừa bớt lạnh là đã thấy bao nhiêu là chồi non e ấp nhú lên, và chỉ vài tuần sau là 2 lá nhọn xanh mượt chỉa thẳng đầy sức sống khắp vườn.
 Rồi thì giờ đây, sáng nào mình cũng dạo 1 vòng ngắm nghía, hài lòng lắm với thành quả của mình. Những nụ hoa e ấp, kiêu sa ấy tuy không nở to đẹp như của Mẹ Kiến nhưng cũng đủ khiến mình thư thái, dễ chịu và mê mẫn tâm hồn, cũng đủ cho mình chụp ảnh gửi tặng Trăng Quê, nhỏ bạn cũng rất yêu loài hoa vương giả này.





Cùng với Tulip mình còn có mấy nàng này điểm tô khoe sắc nữa nè:





Hương nàng thoang thoảng khắp sau vườn, hứa hẹn một mùa bội thu vào cuối năm đón Tết.


Loài hoa dân dã, mộc mạc này cũng đua sắc không kém ,

Tui yêu thích 1 loại hoa dày dạn phong sương núi rừng từ bấy lâu nay vẫn chưa trồng được đó là hoa Thạch Thảo. 3,4 tháng trước có tìm mua được hạt giống trên ebay nhưng gieo rồi chờ mãi không thấy lên, có lẽ vì bị mưa dầm, đất lấp trôi hết cũng nên, tiếc. Nhứt định sẽ mua lại thôi.
Hoa này chị bạn cho, chị nói là hoa Thạch Thảo,
 chị biết mình thích nên đem đến tặng, nhưng mình thấy hổng giống như loại Thạch Thảo mà  mình hằng ưa thích , tìm được hình trên net này đây:
 Hoa Thạch Thảo / Italian aster
Scientific: Aster amellus
Other names: Violet Queen
Mình có em này, giông giống nhưng hổng phải:

Hai chậu này lượm của Kroger, cũng lại nhứt định (hi...hi) dưỡng em cho có hoa dài dài như bên nhà Thảo nhỏ mới được.


Mùa này mà cây Trạng nguyên của mình lá đỏ thẩm,

16 comments:

Đỗ said...

Đẹp quá và mẹ BeBo thật mát tay.

Mùa Xuân nhìn thấy sức sống từ những chồi non và hoa.

Bông bưởi cũng dễ thương, chắc là trong vườn nghe hương thơm ngát.

Tanya said...

Em dỡ lắm chị ơi, không biết trồng bông hoa gì đâu toàn là do anh Q chăm bón không hà. Bông hoa nhà chị nhìn mê thiệt

Dã Quỳ said...

Cây cam, quýt nhà em cũng ra hoa quá chừng chị ui. Nhất là hoa cam, thơm gì đâu mà thơm. Nhưng chắc không thơm bằng hoa bưởi đâu há!

Hôm nọ thấy hình hoa nhà chị là muốn chạy qua đó .....chôm rồi ...ha ha ha ....

Năm nay nhà em hổng có trồng tulip nên qua nhà chị ngắm ké há.
À, hoa Thạch Thảo mà chị thích thì em thấy ở Houston Garden có bán đó, hôm nào em chạy ra chỗ gần nhà em mà thấy còn thì em ôm về cho mấy chậu há!

Thấy chị mang hoa ra đón Xuân Phân ...làm em cũng lật đật đi chụp hình hoa nhà em ...há há há

ChịBaĐậu said...

Chị mát tay ghê. Đi nhà nào cũng hoa với hoa, đúng là mua xuân sang rồi :)

BeBo said...

Trời vừa nắng ấm là chồi non tua tủa liền anh, bông bưởi lên hình thấy đẹp hơn ở ngoài nhiều, trắng muốt, thơm ngào ngạt anh ơi.

BeBo said...

Hôm nào bay qua thọ giáo anh Q mới được, khoái mấy chậu lan nhà cưng quá Thảo nhỏ ơi.

BeBo said...

Ủa vậy hả Quỳ, mấy năm trước chị có thấy họ bán aster nhưng không giống màu chị thích để chút nữa chở tụi nhỏ đi Houston garden gần nhà chị xem. Thanks cưng!

BeBo said...

Dễ chịu lắm Đậu, cây cối xanh um, chả bù tháng trước, tiêu diều, dơ dáy nhìn thấy chán.

bạn mình said...

Chị này mát tay ghê hén. Không biết có phải là hoa Thạch Thảo trong "mùa thu chết" của Phạm Duy hông ta. Khi nào chị học xong nghề trồng lan từ nhà Thảo nhỏ thì xin phép được học lại từ chị hén.

nhtvl said...

Tuyệt vời quá .

BeBo said...

Đúng rồi đó BM, tui mê mẫn loài hoa trong bài Mùa Thu chết đó lắm, anh có biết.
Năm nay tui gắng dưỡng mấy chậu lan, ghiền thêm món này nữa coi bộ nặng đô quá anh, hơi ngán.

Ổ Kiến said...

Wow, bên chị hoa nở nhiều quá rồi chị há ? Tulip nhà em chưa nở nhưng nụ lên cũng khá cao rồi, hôm kia thấy hoa bên nhà hàng xóm đã nỡ 2-3 hoa .. Nhà chị nhiều hoa quá ..

Trăng Quê said...

Kiểu này chắc phải move về Texas để hưởng mùa xuân sớm hơn wá

BeBo said...

Chị thích hoa nhà Kiến quá nên năm nay phải trồng cho bằng được đó.

@ Trăng Quê, thiệt hôn đó???

Anonymous said...

hoa bên chị nở tung ra rồi há. Em thích hoa cây tắc hay chanh gì đó, lâu rồi không thấy nên nhìn nó lạ nhưng đẹp.

Trên em hoa bắt đầu nhú. Vẫn còn ngày lạnh ngày nóng.

BeBo said...

Đó là hoa bưởi đó cưng!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...