Saturday, March 10, 2012

Today We feel...







Đó là mấy ngày hôm trước, còn hôm nay thì thằng nhỏ như thế này đây:
Chiều qua, cơm nước xong mẹ mệt vô giường trùm mền ngủ, được 1 chút, Bo chạy vô kiếm mẹ, nằm chơi 1 hồi rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành. Hơi lạ vì mọi ngày Bo chơi miết đâu chịu ngủ nửa chừng như vậy, hơi nghi... Đến đêm, ra bếp dọn dẹp trở vô, Bo thức uống sữa, xem YouTube với mẹ chút rồi ngủ tiếp....
Lại mưa dầm suốt 2 ngày, trời ấm mấy bửa trở lạnh, thời tiết thật quái đản, hai bàn chân mình lạnh ngắt vậy mà chân Bo nóng hổi??? sờ trán con, rồi cổ, rồi lưng, hâm hấp nóng...hèn chi. Buột miệng con nóng quá, bịnh rồi Bo ơi. Thằng nhỏ nghe tới chữ "bịnh" choàng dậy cải liền, "hông bịnh", "hông nóng"... Lật đật mở tủ lạnh lấy 2 viên thuốc nhét đít cho Bo, dỗ con nằm yên, nếu hổng hết nóng ngày mai đi doctor, Bo nghe lời ngay.
Hồi sáng vẫn còn nóng, vậy mà thức dậy chạy ra khoe đã rửa mặt đánh răng sạch sẽ, ba lấy quần áo ấm mặc và mang vớ đàng hoàng. Nấu cháo, Bo ăn được chút xíu ói ra, cũng may hôm nay mẹ nghỉ ở nhà, mưa gió ba cũng ở nhà luôn. Bo mệt không muốn ăn, cho uống 2 muỗng thuốc lại ôm mẹ ngủ.
 Mấy thầy cô dạy Việt ngữ đến nhà họp, giao cho ba.
Tuần tới nghỉ Spring Break, thời tiết kiểu này hết đi chơi xa, chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi, nhưng đã hứa với Be, Bo đi chơi đâu đó nên phải gắng. Chọn được 3 điểm, 2 đứa OK- gần nhà, quanh quẩn Houston, thế thôi.

9 comments:

Trăng Quê said...

Mong Bo bớt bệnh để đi chơi spring break.
Cái hình "hôm nay Khoa feels mad" mà cười thiệt là tươi. Mad kiểu này chắc tui muốn thấy mad cả ngày.

PhungPat said...

Bo happy lai nhanh thoi ma ha chi! Hun Bo cai nha me Thao Do.

Polka Dots said...

Lâu quá, dạo này Thảo khỏe không?

Mong Bo chóng khỏe. Bo viết được nhiều chưa Thảo?

BeBo said...

Hôm nay Bo còn nóng lúc sáng, giờ mát mát và đã chơi. Ăn chút chút, chứ hổng mạnh miệng như lúc khỏe đó dì Trăng, dì Phụng, dì Trang.
Ngày mai mà vẫn còn nóng mẹ sẽ cho di BS.
Spring break gì mà mưa tơi bời, làm biếng quá. Bo chỉ lịch đòi đi chơi, thứ ba, nếu con khỏe sẽ đi 1 chỗ Bo thích.
Thảo hơi mõi mệt so với trước, Trang ơi, thanks mấy dì hỏi thăm...hugs!!!

tphuongbt78 said...

Bo nay chắc bớt nhiều rồi ha chị. Cả nhà vui, khỏe nha chị.

BeBo said...

Bo bữa nay khỏe đòi chở đi thư viện rồi dì Phuong ơi, cám ơn nhỏ.

lou said...

mong là ngày nào em cũng happy

Dã Quỳ said...

Mấy mẹ con nghỉ Spring Break nguyên tuần rồi có đi đâu chơi hông dzạ ?? Bo khỏe lại là mừng rồi á!

Mai (thứ 7) có rảnh thì chạy xuống em đi hái strawberry dzí tụi nhỏ nè chị.

hugs cả nhà nhen (lâu quá hổng hugs là nhớ á)

BeBo said...

Thanks dì Lou!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...